Vợ 85 - chồng 86... Ai lấy chồng ít tuổi hơn thì vào đây với tớ cho vui ^_^
Tớ mới cưới được hơn 1 tháng :Battin ey:
Chồng tớ ít tuổi hơn, trước khi cưới rất rất nhiều người nói là lo lắng cho tớ vì sợ chồng ít tuổi hơn thì vẫn còn trẻ con, chưa chín chắn bằng mình, với cả sợ tuổi chồng là Dần thì sẽ khắc tuổi vợ là Sửu(ý là sợ con hổ bắt nạt con trâu).
Nhưng mờ sau khi lấy chồng thì tớ thấy là:
- Chồng tớ vẫn iu thương tớ như thường, lại không hề nông cạn như mọi người vẫn nghĩ về tuổi tác. Xét chung lại, có thể một vài vấn đề vẫn hơi trẻ con, nhưng những vấn đề to lớn thì chồng tớ không hề trẻ con và nông nổi tí nào.
- Xem tử vi ở nhiều nơi, người ta bảo, chồng khắc vợ là thuận, không xấu, chứ vợ khắc chồng mới là...ối zời ơi... nên tớ càng vô tư
Túm lại tớ thấy, lấy chồng ít tuổi hơn chưa chắc đã là thiệt. Quan trọng là do cái chất con người của chồng mình thôi, chứ không phải là do tuổi tác. Trong nhiều chuyện, việc ít tuổi hơn của chồng còn có tác dụng tốt hơn ý chứ ^_^ (Tốt hơn như nào thì bác nào cùng cảnh ngộ chia sẻ cùng tớ đi):Rose: