Ngày đó mặt trời cũng mọc phía đông, đến trưa thì nắng chói chang và chiều tối thì đi ngủ.
Ngày đó năm nay là thứ bảy, mình không phải đi làm, con trai vẫn đi học. Ước gì hôm đó có ai giao việc cho mà làm.
Ngày đó năm nay mình cũng có chút khác biệt nhưng chỉ là hy vọng mỏng manh và xa vời vợi. Coi như không có luôn.
Ngày đó chắc mình vẫn phải ăn kiêng như hiện giờ vẫn đang phải theo, ngày đó chắc chắn trước khi ra đường mình cũng mất 30 phút để make-up theo thói quen.
Ngày đó đi ngoài phố thấy hoa hồng rực rỡ, gấu bông xinh xắn, cửa hiệu thì cứ hết Happy Valentine xong lại Be Mine, mấy hàng bán underwear, giftshop và trang sức lại còn có trái tim nữa chứ.
Ngày đó công ty mình tổ chức đi Lagi chơi, mình được hỏi có đi không, mà đi làm gì chứ, ai đi cũng có couple hết roài.
Ngày đó, không biết Star Movie hay HBO có chiếu phim thriller, horror hay action không nhỉ? Ước gì nó chiếu 1 phát liền 5-6 phim từ sáng tới chiều, mình vừa ôm laptop vừa ôm ti vi làm người yêu cho xong.:Crying::Crying: