Chào các mẹ! Vào diễn đàn cha mẹ đơn thân của chị em mình mình thấy toàn những đắn đo, suy nghĩ rồi những trống vắng, những khó khăn. mà khi ta đọc đều thấy những nao lòng đáng sợ. Chưa lần nào mình vào diễn đàn của mình mà được vui cười và chỉ có những suy tư rồi có khi lại rơi nước mắt khi có tâm sự. Thời gian làm mẹ đơn thân cũng đã hơn 5 năm với mình rồi. CŨng buồn nhiều lắm. Giờ mình suy nghĩ lại. Tại sao mình và nhiều mẹ khác cứ phải khổ sở thế. Cuộc sống của mình đã chọn rồi cơ mà. Mình phải suy nghĩ tích cực hơn, vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại. Hãnh diện vì không có chồng bên cạnh mà mình vẫn nuôi dạy được con. Dù khó vất vả hơn nhưng ta là những người có tài đấy chứ chị em nhỉ? Chúng mình hãy cùng nhau tự tin để nói chuyện về cuộc sống của chúng ta. Vì còn nhiều người làm mẹ có chồng còn khổ hơn mình nhiều.
Nảo chị em ơi! Mình vào đây chưa sẽ những chuyện vui trong cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình nhé! Đừng suy nghĩ buồn nữa. Đừng thấy mình cô đơn nữa. Nào cuộc sống của ta thật tự do, ta có thể ăn những thứ ta thích, dù ta nấu ngon hay dở cũng chẳng có thằng nào khó chịu chê bai, Ta tự do xem những bộ phim ta thích, chẳng có đứa nào dành ti vi với mình để xem đá bóng. Ta sẽ chẳng phải giặt quần áo bẩn cho đứa nào khác ngoài con yêu của mình, ta chẳng phải ngửi mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc của gã đàn ông nào đó. Ta chẳng phải đau khổ vì bị phản bội nữa vì đứa phản bội ta đã biến khỏi cuộc đời của ta rồi, Ta thoải mái chê chồng cô Đào này bẩn, chồng cô mận xấu, chồng cô Lê lăng nhăng, chồng cô Táo vũ phu, .... mà những cô đó chẳng có gì mà chê ta.
Các mẹ ơi! Vào đây ta nói chuyện tự hào về sự lựa chọn của mình nhé!