Hì ,có lẽ mọi người thấy lạ và buồn cười , bản thân mình cũng xác định đóng cửa lòng từ khi còn trẻ ,lúc mà cơm không lành canh không ngọt vì mình nghĩ đã có con rồi ,nhất là con gái thì liệu ai có thể thương con của mình ?, lấy chồng thì dễ mà tìm bố cho con thật khó .Nếu như trong 1 gia đình mà mọi người không có tình cảm với nhau sống thật khó và càng khổ hơn nếu cứ phải ở giữa 1 bên là con và 1 bên là chồng ,chưa kể liệu có an toàn cho con gái hay ko ??
Nghĩ vậy cho nên mình cố ở với chồng ,cố tìm mọi cách thay đổi chồng , cố gắng tìm cách giữ mái ấm cho con và cho bản thân nhưng mà cố cũng không được nữa vì lực bất tòng tâm . Từ đó mình nghĩ mình chọn con đường đơn thân - gia đình khuyết cho an toàn mặc dù sau khi chồng đi có rất nhiều người tới ,giới thiệu cũng có , bạn bè cũng có , làm mai thì toàn do người thân quen biết gđ nhưng mình hoàn toàn ko nghĩ tới cho dù những nguời toàn là đối tượng đàng hoàng , bản thân mình thấy mệt mỏi bởi cuộc hôn nhân trước , thấy sợ vì cs gia đình , thấy không tự tin về bản thân cho lắm ... cho nên ai nói gì thì nói mình cứ lơ , mình nghĩ đó là con đường an toàn nhất - mình chả gặp ai làm gì
Nhưng lần này lại làm cho mình suy nghĩ , mấy hôm nay có ông bà làm sui với ba mẹ mình cứ muốn giới thiều người mình cho 1 người con của bạn ông bà đó , bạn rất thân . Nghe bà sui bảo anh ấy vợ chết dc mấy năm nay , sống ở nước ngoài , vợ tây và có 2 con gái đã có gia đình . Anh ấy giờ sống 1 mình vì bên tây con lớn là có cs riêng nên rất buồn .
Ba mẹ anh ấy muốn anh ấy về nước lấy vợ cho có gđ nhưng lại sợ anh ấy lớn tuổi 62t lấy xong sanh con lại khổ , cho nên bà sui nhà mình mới muốn mình quen anh ấy cho có đôi và 2 bên đều có con nên ko cần sanh nữa , cộng với bà bảo 2 bên đều thân thiết nên bà yên tâm .
Hôm nghe bà nói mình chả nghĩ gì chỉ đùa thôi ,đùa rằng ( ai mà thèm mẹ con con chứ ? mẹ thì xấu - từ lâu rồi chả còn quan tâm tới nhan sắc là gì :v , chưa kể 2 rờ mooc đăng sau ai thèm chứ :v ) nói thế thôi và mình cũng nghĩ thế thật , mình ko tự tin bản thân lắm rằng có ai yêu mẹ con mình và liệu mình có đủ đem lại ty cho ai khi mà trái tim mình đầy vết thương .
Hôm qua bà sui lại nói , nói rằng mấy hôm nữa anh ấy về Vn , ba mẹ anh ấy nghe bà kể rất muốn làm quen với mình , nhưng mình ngắc ngứ ko thể nói gì khi nghe nói gđ ba mẹ anh ta rất giàu - điều này mình sợ lắm rồi ,ước muốn có 1 gia đình , 1 người thương yêu mình thật tâm ai mà chả muốn , mình cũng từng thầm mong rằng có 1 người nào đó trái tim và tấm lòng đủ lớn để thương cả mẹ con mình , chia sẻ mọi điều trong cs là đủ ,còn tiền bạc thì chỉ cần con cái của anh ấy ổn định cs , tự lập ko pải lo lắng , bản thân người ấy có lương hưu là đủ chứ mình chả cần mơ ước cs giàu sang ,hay lấy người có nhiều tài sản .
Khúc mắc giờ nó nằm ở chỗ ,làm quen với anh ấy cũng được vì dù gì người sống ở nước ngoài sẽ ko la cà nhậu nhẹt như ở vn ,họ sẽ biết chia sẻ cs vì đã tự lập lâu rồi và có lẽ họ ko so đo về con cái như đàn ông vn nhiều ,nhưng mình lại sợ mình ko biết có thực sự đem lại hp cho người đó ko khi mà gánh nặng về con còn đó , gđ ba mẹ anh ấy ở bên đây rất giàu mà mình thì chất phát và đơn giản quá , những người giàu họ thường quá kiểu cách mình sợ , còn về tiền bạc mình nghĩ mình ko cần tới tiền của họ vì mình nghĩ mình có thể yên tâm là lo được cho con có cs tốt , mình thật lấn cấn ko biết có nên tạo cho 1 một cơ hội không ?