Chào mọi người,


Trước khi viết bài này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù nghĩ rằng sẽ bị ném đá nhiều nhưng vẫn hy vọng nhận được sự thông cảm.


Mình là SD, hiện tại có con gái 2 tuổi, con gái vẫn đang ở quê với ông bà nội.


Hiện tại mình đang thuê 1 căn hộ chung cư ở Cầu Giấy, có 2 phòng, 2 wc. Đang có ý định tìm SM, rất vui nếu có con gái để ở cùng để share tiền nhà. Sắp tới mình cũng định sẽ đón con gái xuống HN ở cùng. Ở nhà có bàn thờ Phật, và mình cũng định ăn chay trường, cần người SM có công việc không quá bận bịu, có thể nấu ăn, ở cùng 1 nhà cho đỡ buồn. Công việc khá bận bịu, nên mình hay về muộn, nên hy vọng tìm được người có thể giúp mình dọn dẹp nhà, nấu ăn.


Việc này có thể dễ gây hiểu lầm, nhưng có nhiều bạn SM có thể gặp khó khăn khi 1 mình chăm con thì có thể đến ở. Mỗi người sẽ ở 1 phòng và có chìa khóa riêng, không can thiệp sâu vào việc riêng của nhau.


SM nào có thể hiểu, và cùng suy nghĩ thì có thể gửi vào inbox cho mình.