Chào các mẹ, các bố!



Thường thì khi cho bé đi học, bé nhỏ tuổi từ 2 ~ 4 tuổi rất bị tâm lý khi mỗi sáng bị lôi đi học, chiều về chỉ ở với ba mẹ có 4h ( thường là 18h đến 22h ), tạm nói chung là bé ở với cha mẹ 4h, ở trường 8h, ở với ông bà ( hay cô hàng xóm :) ) 2h còn lại 10h là đi ngũ.



Trừ thứ 7 và chủ nhật ở nhà nguyên ngày là quậy thôi rồi. Vậy làm sao để bé vừa vui, vừa giảm stress ở trường, trong khi ba mẹ vừa phải làm cơm, dọn nhà ? Bản thân mình thì Hạn Chế ăn ngoài vì bây giờ chất lượng đồ ăn là điều đáng sợ, ăn 1 cái là Bệnh Vào Thân. Phải chăm lo việc cơm nước cẩn thận để không bị bệnh về sau, nhiều cặp cha mẹ chọn cách không nấu và đi ăn quán quen, cơm, phở, hủ tiếu, cháo, bánh mì, xôi ... vào buổi chiều khi đón bé về để không phải lo rửa chén, nấu ăn, dọn bàn, gọi cả nhà ăn cơm.



Với 4h, vừa nấu, vừa dọn, vừa ăn, vừa kêu, vừa rửa và lau quét thì đây là khung thời gian quá sức ngắn ngủi và khiêm tốn, nhiều cặp vợ chồng điên lên và dễ lục đục vì cái khung giờ nhỏ bé này, đôi khi ai cũng muốn gia đình tốt, phải quây quần bên nhau, tìm cảm giác ấm cúng, nhưng việc cơ quan bộn bề, việc nhà lung tung, bé không vâng lời, quấy khóc quậy phá. Không những không cảm thấy ấm cúng mà biến thành tù túng, ngày qua ngày, đêm qua đêm, áp lực và mệt mỏi kéo dài sẽ làm xụp đổ hệ thống tư tưởng Nấu Ăn - Sum Vầy.



Không biết các bố mẹ có cách nào hay hay , tiết kiệm time, vừa có thể lo cho bé, vừa nấu ăn, và ăn chung hay không??? Riêng mình thì mình chọn cách là bố dọn nhà, mẹ nấu ăn nhẹ ( lời khuyên chân thành của gia đình mình là Tối ăn nhẹ, càng ăn nhiều trong bữa tối càng dễ bệnh về tim mạch, gan và thận , đặc biệt béo bụng nhé các mẹ ). Kèm thêm để thằng heo con hiếu động và tràn trề năng lượng ở nhà không quấy không phá, không bắt cái này , không ném cái kia, không leo lên bàn , không nhảy xuống ghế, không đập cái món đồ thì phải có 1 thứ cho bé chịu ngồi yên 30 phút.



Ngoài cái tivi ra, cái Ipad, cái phone thì chưa tìm ra cái gì tốt hơn, Tivi thì quảng cáo cũng 10 phút, hết quảng cáo thì bé lại tìm đồ phá, vậy nên cuối cùng là cho bé xem Youtube, lên youtube thì chọn ngay các kệnh Quảng Cáo Cho Bé, Nhạc Vui cho bé ... để Buộc Chân Chú Heo Con Quậy Phá ở nhà ( nếu cô bác nào có bé gái thì tốt nhé, ngồi chơi đồ chơi ngoan, sướng mê ly nhé , còn bé trai thì xin thưa, 10 đứa có 9 đứa chạy phá nên đừng mong nó ngồi chơi đồ hàng, chơi xúc đất... bé trai mà chơi đồ hàng, xúc đất thì nguy cơ Lệch Pha, ).



Theo mình thấy xem Youtube quảng cáo, video ca nhạc cho bé không xấu, xấu là do cha mẹ lạm dụng quá nhiều, cho bé coi 1h~2h liên tục, sinh ra bé ỷ lại , luôn đòi coi nhiều và không chịu buông bõ, Không biết các cô bác ra sao, chứ bé nhà mình phá vô địch, không ngừng nghĩ, nó có 1 cục pin energizer chạy không dừng, nhờ youtube mà nó ngừng 1 chút để 2 vợ chồng rảnh tay làm việc. QUăng bé cho ông bà thì 10 phút : Tao mệt quá tụi bay ơi, chịu hết nổi nó rồi = Thua luôn.



Thường thì bé thích xem mấy video vui nhộn như Con Heo Đất Remix (Youtube Nhac Thieu Nhi) - Liên Khúc Sôi Động Hay Nhất ... https://youtu.be/kkKwxgoxd7E