Hi, chào cả nhà... :d


Chắc mẹ cháu đang bị cười thầm về cái vụ nghỉ mưa ( Not nghỉ mát )... Tiếc lắm vì mẹ cháu nghĩ rằng có bác sĩ tư vấn trực tiếp như thế thì kiểu gì cũng hỏi nhỏ chút chút về cách đẻ con gái được... lại còn cái vụ tài trợ của mẹ Zon Zon nữa... lần sau bác cứ làm Trưởng ban luôn bác nhé....


THôi thì chưa được đọc report của vụ sinh con trai hay con gái thì mẹ cháu thay mặt mẹ Cá Còi report cho mọi người cái vụ đi nghỉ mưa ở Tuần Châu nhé...


Trời mưa sụt sùi, chiều thứ 5 mẹ Kem cứ nhắn tin cho mẹ Cá là : Mưa quá bác ơi... nhưng mẹ Cá cứ: Mưa thì làm sao? Sáng mai mà mưa thì chiều mai đi... THấy bác Thu máu quá mẹ cháu cũng máu luôn... 7h30 xe chạy nên 6h30 nhà Cá phải khởi hành. 7h đã có mặt ở nhà Kem... mưa vẫn tầm tã... vì mưa quá nên 8h xe mới chạy, Bố Cá Còi trở thành reporter về thời tiết... Có nắng rồi, hay quá... lại mưa chán quá... điệp khúc này Bố Cá phát ngôn suốt chẳng đường HN- Tuần Châu. Đến nơi nhận phòng KS rồi mà vẫn mưa... nhà Cá thì ở trong phòng còn nhà KEM thì đội ô đi chơi, tham qua sơ qua cái cơ ngơi của Ông thừa tiền mua bức tranh tân 600 triệu đồng và tìm hiểu xem ông ta làm sao mà giàu thế? Đến bữa ăn trưa và chiều thì vui và cả hai nhà đã xác định tinh thần là nghỉ ngơi chứ o cần gì khác...nhà nghỉ ở trên đồi, xung quanh nhiều cây cổ thụ... không khí mát và lạnh làm cà nhà cháu cứ tưởg tượng như đang Tuần trăng mật ở Đà Lạt. Vì Kem và Cá nhỏ quá nên Ông Kiến trúc sư- bố cá phát minh ra cái cũi bằng ghế để hai tên trong đó chơi cho bố mẹ ăn cơm... mới đầu thì hai tên yêu nhau lắm, vuốt ve tình củ và cá thì chỉ thích thơm Kem thôi, Kem ngứa răng thì ra sức cắn Cá, cuối cùng thì hai tên đánh nhau, Kem cậy dầu trọc o tóc nên cứ thò tay túm mái tóc chôm chôm của Cá mà lôi... rồi hai tên thi nhau hét váng nhà ăn làm bố mẹ phát ngượng... Cá còi nên cái còi cũng to hơn Kem, âm lượng khủng hoảng luôn...


Tình hình mưa gió cứ thế tiếp diễn, trưa thứ 7 lên kế hoạch đi Hạ Long ăn trưa nhưng mưa quá o đi được đành phải ăn bánh mỳ trừ bữa bởi vì trót o đặt ăn khách sạn nên cũng chẳng có gì mà ăn... buổi chiều trời hửng nắng... Kem và Cá được trang bị tận răng và đi tắm biển... Lạnh quá, bà, cậu và bố mẹ đều sun cả vòi nên đành để hai con trên bờ với các loại đồ chơi nhưng con thì chỉ biết chơi mỗi một trò là Bốc cát bỏ vào miệng... ui za Bố mẹ đành phải thay nhau ngồi canh con không cho con ăn cát... hết buổi chiều...


TỐi thứ 7 và sáng chủ nhật có vui hơn chút vì được xem công nghệ nước và đèn laser với cá voi trắng... vui là bố mẹ vui thôi chứ hai tên Kem, Cá thì chỉ nhìn khán giả vỗ tay...thôi... Chuẩn bị về thì Kem chảy nước mũi và mẹ Kem bị ho... Cá vẫn khoẻ nhưng môi cũng thâm tím lại.... thời tiết rõ đẹp khi ngồi trên xe về HN. :x


Túm lại thì cá nhân mẹ KEM vẫn cho rằng chuyến đi này tạm gọi là thành công, mục đích của bố mẹ cháu là thư giãn một chút, xa rời công việc một chút và cho con ngửi tý gió biển... thế là thành công rồi vì con cũng được lội tý nước biển cơ mà... Giá o hụt cái vụ offline thì mẹ cháu vui hơn nhiều....


Mẹ cháu chẳng biết cách post ảnh bằng cách nào đây? Bác nào biết thì dạy mẹ cháu với để cho mọi người cùgn xem KEM và CÁ.... ( KEM và CÁ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi mẹ Biteo nhé... mấy ngày ở biển KEM MÚT nể BITEO mập hơn nên o dám sơ múi gì CÁ CÒI đâu đấy nhé...)