Cúnkid thay mặt nhà Vợ bộ đội mở tầng thứ 44 – tầng chào đón ngày thành lập hội 15.3.2012.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào nhà chúng ta tổ chức lần off mặt đầu tiên với các thành viên trong nhà vậy mà giờ đây đã 3 năm trôi qua. Ba năm các thành viên gắn bó bên nhau với nhiều niềm vui, nỗi buồn. Đến với nhau qua những trang mạng nhưng tình cảm dành cho nhau là thật. Những kinh nghiệm, những chia sẻ, những góp ý cho nhau được đưa ra dưới nhiều hình thức: hài hước có, nghiêm túc có, thẳng thắn có nhưng tất cả chỉ để cho nhau tốt lên, để các mẹ nhà mình ngày càng tự tin, vững vàng trong cuộc sống khi không có bộ đội ở bên cạnh. Trong cuộc sống có những lúc nước mắt phải rơi, có những lúc nỗi buồn luôn thường trực bên ta và cả những lúc niềm vui, hạnh phúc tràn đầy. Đừng vì những góp ý của mọi người trong nhà với nhau mà giận dỗi, mà bỏ nhà VỢ BỘ ĐỘI ra đi. Cúnkid tin rằng tất cả các thành viên trong nhà luôn vững vàng vượt qua được mọi trở ngại bởi chúng ta là VỢ BỘ ĐỘI.
Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập hội năm nay Cúnkid tin rằng nhà mình sẽ lại một lần đông vui như thế này nữa:
Chúc nhà mình ngày 15.3.2012 sẽ đông vui như ngày 15.3.2009
Tuy nhiên trước đó chúc tất cả Vợ bộ đội ngày 14.2 và ngày 08.3 người nhận được quà, người nhận được hoa, người nhận được tin nhắn của Bộ đội.
Chúc nhà Vợ độ đội luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui
Chúc Vợ Bộ Đội không dỗi, không tự ái, luôn luôn vững vàng trong cuộc sống vượt qua mọi khó khăn.