Em hì hục làm 1 cái video clip về hội nhà mình, hát hò loạn xị đưa vào.


Em mò mẫm đủ kiểu đế trang trí này nọ cho nó, cho cả bài hát " Tình em" vào


Để cho hết 1500 bài rồi post lên hoặc sáng mai cho lên, vậy mà từ chiều máy tính của em bị quay đơ ra mất rồi, ngày hôm nay không hiểu là ngày gì mà sáng thì gửi ảnh đi không được, gửi tài liệu thì email nó hỏi bảo mật gì đó và yêu cầu nhập mã số từ điện thoại, tức mình kệ không làm xem thế nào thì email nó mặc định không cho mình gửi file đính kèm, hic hic. Mạng thì chậm hơn con rùa :|, 3 tiếng mới send được vài cái ảnh. Và tới giờ thì chắc chắn máy tính hỏng thật rồi, video clip cũng đi tong vì nó vẫn ở trong máy :((:((


Thôi thì sang nhà mới, tầng này của em chắc là chốt cho 1 năm nhiều niềm vui, nụ cười, nỗi mừng tủi.. của nhiều tâm trạng. Chúc cho nhà mình ngày một vững bền, ai chưa có người yêu thì sớm có, ai mới lấy chồng thì mau có con, ai có con thì con ngoan và mau lớn, ai có 1 bé thì em thứ 2 khỏe mạnh hơn bé đầu, ai chưa xây được nhà như nhà em thì năm sau có nhà mới..


Chúc cho các thành viên nhà BĐ VUI- TRẺ- KHỎE. @};-@};-@};- Chị em chúng mình phải luôn nhớ rằng Ta có tình yêu sợ gì giông bão :x


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4sHG85lpBh


Không có gì làm quà nên em mang mấy tờ album đang làm của M ra chống cháy vậy. E sẽ mang đống này đi in trong năm nay:


LINK TẦNG CŨ: http://www.webtretho.com/forum/f34/tang-42-doanh-trai-vo-bo-doi-cung-cac-bo-doi-va-bo-doi-nhi-tung-bung-don-chao-ngay-phu-nu-viet-nam-941780/