Mới sinh mà cũng chịu khó online nhỉ? Bà ko kiêng à?


Tôi giờ ở nhà cứ ngóng thôi. Chờ đợi cũng lâu thật đấy. Có khi tôi đến cuối tuần cũng nên.


À t đang lo sợ ko đăng ký dc dịch vụ bà ạ. Ở đó lúc sinh thì 1 mình 1 phòng à? Sinh xong thì về phòng nghỉ thì người nhà có dc ở cùng và cả ban đêm nữa ko?


Chọn bác sỹ thì biết chọn ai dc nhỉ? Hehe cái này tôi gà mờ lắm ý. Đâm ra cứ lo lo.


T pai trốn đấy vì mẹ đẻ t mà bt lại òm tỏi lên, luc đầu c k cho xem nhug chắc thấy cug buồn nên đành đưa cho dug kemg 1 câu k sợ nc mắt lại chảy a? Mà bà đẻ ở pshn thì hôm đến phog cc thì bảo e đẻ dv d3. Lúc sinh thì nó có may phog cơ. 1 ng cug vài để hỗ trợ, còn ở thì có dc 1 ng ở ngày và đêm. Còn may mắn thì bà dc nằm phog 2 ng, vs riêng còn hết phog thì sẽ pải đi vs chug. Nếu wen thì có ng xí chỗ cho thì tốt. Còn nếu bà chưa nhờ ai thì ghi là nhờ bsy của khoa thôi, còn bà để ý nhé. Nếu hôm đấy có nữ hộ sinh tên là Phương (tít) thì nhờ luôn c ý. Cô ý là nữ hộ sinh nhug rất mát tay, khâu lại đẹp nữa. Cô ý là ng đỡ cho t nhưg k đẻ dc nên chuyển sag mổ. Còn ko pai ca thì cứ ghi là bác sỹ của khoa.


====================================================


Link cũ: http://www.webtretho.com/forum/f34/tang-14-nha-meo-tan-mao-va-san-rong-nhi-meo-to-meo-nho-hon-ho-chao-doi-rong-nhi-mai-choi-mau-ve-con-nhe-790000/index151.html#post19749012