Tâm sự của single mom xa nhà bơ vơ nơi đất khách :(
Chào cả nhà. Hôm nay thật rảnh quá nên em viết vài dòng tâm sự với mọi người. em làm mẹ đơn thân và bé đã được 5 tháng, một thân một mình vào nam làm việc và cũng là tránh tai tiếng cho gia đình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn ai ngờ mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu, em đi làm được 1 tháng thì họ không nhận nữa vì biết em mang thai, hôm cuối cùng đi làm vì trời nắng và mệt quá nên đã ngất xỉu trước cửa nhà khi chưa kịp vào nhà, đến khi tỉnh dậy thì đồ đạc, tiền bạc mất hết....sau đó đối diện với cảnh không nhà không tiền thì may mắn được 1 single mom ở biên hòa giúp đỡ và cho ở tạm thời. Nhưng rồi e cũng k thể nhờ vả lâu và cũng muốn kiếm thêm tiền để sinh con nên e lại quay về tphcm tìm nhà và tìm việc. Em có gửi hồ sơ khắp mọi nơi thì nhận đc điện thoại từ một nơi làm ở pha thiết - bình thuận do người quen giới thiệu, giờ thì chờ phỏng vấn nữa. Bỗng dưng e Cảm thấy mệt mỏi và tủi thân quá nhưng vì con nên e sẽ cố gắng, chỉ hy vọng con được bình an.
Em viết những dòng này vì muốn chia sẻ với những người có ý định làm single mom, thực sự làm một mẹ đơn thân chẳng đơn giản tẹo nào đâu. Mong bình an đến tất cả các mẹ và bé trong hội.