Xin chào mọi người ! Tôi sinh năm 1986 là mẹ đơn thân gần 2 năm rồi,nhưng chỉ có một mình Mẹ tôi biết rằng tôi có em bé ,vì lý lịch ở tỉnh tôi vẫn độc thân,gia đình rất mong tôi được cưới hỏi như người ta nhưng vì cuộc sống gia đình từ nhỏ làm cho tôi không thể tin được có người chồng như ý ,và năm 18t tôi có nói với Mẹ " Mẹ ơi con không muốn có chồng mà chỉ muốn có con thôi" lúc đó chắc Mẹ nghĩ lời nói của một đứa chưa biết suy nghĩ .


-Và rồi năm 2008 tôi lên TPHCM học và làm việc ,năm 2010 tôi có một hài nhi trong bụng ,từ đó đến lúc nhập viện tôi mới điện thoại cho Mẹ lên,tôi biết Mẹ rất buồn ,nhưng cũng vì thương con nên cũng ở trong bệnh viện với tôi 1 tuần, rồi cứ cách vài tháng Mẹ lại giấu gia đình lên thăm cháu Ngoại, vậy là 3 năm nay tôi không thể về quê ăn tết cùng gia đình,một mình tôi chăm sóc cho con, ngày tết đối với tôi là một tâm trạng khó tả,tôi phải bật khóc khi nghe tiếng pháo giao thừa,rồi những lúc con sốt trên 40độ mỗi lúc con mọc răng, tôi thức cả đêm chăm sóc ,vì không kinh nghiệm,không người thân ,không biết con bị gì mà cứ sốt cao về đêm ,tôi lại một mình bế con đến bệnh viện nhiệt đới khám,mới vào tới chổ nộp sổ ,khi lấy tiền ra thi mới biết bị lấy cắp không còn một đồng ,khi đó đành phải quay về .


-Rồi và những ngày sau đó nữa có vui vì những trò của con,con phát triển từng ngày,con thông minh ,ngoan,ăn giỏi ,và xinh nữa ,và buồn cũng có,những lúc tôi bệnh đến nổi không ngồi dậy nổi, tôi nhớ có lần vì mệt không dậy quét nhà và lau nhà ,thì trẻ con mà thấy gì là bỏ ngay vào miệng ,thế là bé lượm ngay phân thạch sùng bỏ vào miệng,lúc đó như một bản năng người mẹ ,tôi rất nhanh chụp lấy tay con,nghĩ mà thương con,rồi những ngày lễ,tết ,tôi không biết phải đưa con đi đâu chơi,khi ra ngoài thì thấy những đứa trẻ khác có bố,mẹ đưa đi rất vui .


-Tôi còn nhớ lúc tôi có thai khoảng 3th ,lúc làm về tôi có ra bờ sông ngắm cầu ánh sao ,tôi ngồi rất lâu ,thì có một gia đình 4 người cùng đi bộ ,người chồng nhìn tôi và nói ,nhả mình có 4 người còn cô đó ngồi có một mình kìa ,tôi nghe thấy nhưng giả vờ không và quay đi giấu những giọt nước ,mắt rơi" .Còn những chuyện buồn nhiều lắm bạn ạ ,nhưng niềm vui không nhỏ là thấy con lớn khôn khỏe mạnh .Tôi mong có người cùng cảnh ngộ, trò chuyện,chia sẻ,cho hai mẹ con cùng vui chơi những ngày lễ tết .