Lâu rồi không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ... chỉ tất bật với công việc... không biết là do tâm trạng của người sắp về nhà chồng hay áp lực của công việc khiến em trở nên đa nghi hẳn... Em và anh ấy yêu nhau từ thời năm nhất, tính đến nay đã được 6 năm. Năm nay thì 2 đứa quyết về chung 1 nhà và đã được gia đình 2 bên đồng ý... Người ta thường bảo yêu nhau lâu thì sẽ chán nhau nhưng em thấy 2 đứa vẫn cứ bình thường nên em cũng không nghi ngờ gì về anh cả. Chuyện cũng không có gì nếu mà đứa bạn ở công ty có khoe về cái game vòng quay may mắn ở My Viettel có cơ hội trúng thẻ 100k em cũng vào chơi thử.. lần đầu chơi thì có cơ hội được 2 lượt quay. Em lấy cả số anh để chơi, chẳng hiểu tò mò thế nào mà lại ấn vào phần tra cước... Dạo này anh hay nhắn tin gọi điện đến 1 số lạ. Em cũng thỉnh thoảng có cầm điện thoại anh chơi game nhưng không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi của ai ngoài đồng nghiệp... vậy số này của ai? Em có nên hỏi anh hay không.. hay nên tin tưởng vào anh.. dù sao em và anh cũng yêu nhau 6 năm trời...