20 tháng 10 ta cũng có thể không biết là ngày gì (mà thực sự cóc biết thật :Sigh: )
Valentin ta có thể tặng hoa, quà một số chỗ xong xuôi rồi mới về tặng quà cho vợ
Vợ mình là con người ta. Đôi khi ta có thể tự sám hối, tự tha tội và tự rửa sạch sẽ tội cho mình khi phạm một vài "phốt" với "con nhà người ta" ấy.
Nhưng với con chúng ta (ít nhất là in law :p ), không, chúng ta không thể, không bao giờ, dứt khoát là không thể phạm một sai lầm, không thể quên, không thể trễ, không thể cáu gắt, không thể hút thuốc lá khi ở bên cạnh, không thể xem đá bóng nếu con chúng ta muốn xem hoạt hình, không thể giành "con nhà khác" khi con chúng ta không muốn chuyển sang vị trí nằm bên cạnh...bla bla bla :p
Vòng vo tam quốc mãi thì cũng xin đi vào vấn đề chính, như các bác đã biết, đã thành truyền thống, hàng năm các thành viên WTT hai đầu HN và SG đều tập hợp nhau tổ chức nhiều sân chơi chung cho các thiên thần bé của chính chúng ta, trong đó có Tết Trung Thu
Trong Box Hội họp hiện đã có đầy đủ thông tin về chương trình TT 2007 này
Và nhiều hoạt động khác, mời các bác tham khảo ( Clickhere)
Câu lạc bộ Bố của WTT (đã từng) luôn góp mặt đầy đủ trong các hoạt động của WTT, thậm chí là quá mức :p :Drooling: (trong một số hoạt động nhất định). Tuy nhiên, thời gian qua do nhiều lý do chủ quan khách quan, hoạt động của CLB bố có phần sụt giảm. Được sự ủy quyền của bác hội trưởng hội bố. (ID: ThuanDuc). Em mạn phép mở topic này, kính mời các bác góp công sức cùng các bố, các mẹ cùng xây dựng một đêm trung thu 2007 thật vui vẻ, ấn tượng cho các thiên thần bé của chúng ta
Một số vấn đề mong muốn được gặp nhau để thảo luận :
1. Lần đầu tiên có một mâm cỗ do toàn các ông bố làm ( :Laughing: ) . (Vậy ta sẽ làm gì, ở đâu, với ai :p ?? ) (Vụ này có bác ThuanDuc làm đầu tàu, các bác đừng sợ)
2. Các tiết mục biểu diễn của các bố (Đọc thơ, kể chuyện, múa :Laughing: , hát, hiphop...tóm lại là lên sân khấu rồi làm gì thì làm, cứ lên giới thiệu : "Em ở hội bố lên" đã là thành công 100% :Smug: .
3. Hỗ trợ ban tổ chức trong việc quay phim, chụp ảnh ?
4. Hỗ trợ ban tổ chức trong việc phông bạt loa đài ánh sáng etc..etc
5.Các ý tưởng khác....vv..vv .
Túm lại là hội bố của chúng ta, nơi tụ họp của những đức ông chồng khốn khổ, những người bố vĩ đại này, có thể làm được gì để tạo nên một sân chơi hoành tráng, lý thú cho con chúng ta, con của Mẹ gì xinh xinh đứng bên cạnh chúng ta trong dịp trung thu này ?
Kính mời các bác dành chút thời gian, gặp nhau, tay nâng ly bia Hà Nội, người cũ lâu ngày không gặp thì gặp lại, người mới làm quen, và cùng bàn bạc về sự kiện trọng đại này. Tiện thể chia sẻ kinh nghiệm, tài nguyên....:p :p
Địa điểm: Bia hơi 31 Kim Mã
Thời gian: 17h30, thứ 5, ngày 6/9/2007
Đường dây nóng:
ThuanDuc (Mr Tuấn) : 0983286868
Bố Cò: (Mr Tùng ): 0902262686
Bố Nannys: (Mr Quang) : 0913218177
Rất mong sự hưởng ứng nhiệt tình của các bố. Các bố vui lòng để lại số điện thoại (nếu không tiện public thì PM cho em) hoặc add YM của em: tungphuongduc , của bố ThuanDuc: tanthuanduc để khua các bác khi các bác quên