Hòa cùng ko khí vui nhộn SN WTT tại Hanoi. SN WTT lần II được tổ chức ở Questzone; thật là vui tươi và náo nhiệt.
Vừa vô cổng Questxone, admin đã có mặt đầy đủ để tặng quà cho các bé , cho các gia đình cân sức khoẻ nè,...Mặt dù thư mời là 8h30, nhưng vì có các bé nhỏ nên các thành viên đến hơi muộn một tí.
Gia đình Bo đến lúc 8h25, cũng có vài thành viên đến rồi, nhưng vì mẹ Bo bị cận mà ko đeo kính nên ko nhìn rõ name tag của mọi người. Mẹ Rennes đứng đấy từ lâu , mà mẹ Bo ko nhận ra, khi nhìn thấy bé Khanh mới biết được mẹ Rennes đấy.
Admin đọc khai mạc, các thành viên làm quen với nhau,...được giao lưu với các bác sỹ,...Sau đó Admin tổ chức cuộc thi kiến thức nuôi dạy bé , 3 gia đình tham gia là Soc &Nhim, Beau, Hang Le. Sau bao nhiêu câu hỏi cuối cùng khó phân thắng bại vì các thành viên trả lời giống nhau quá , nên phải có thêm câu hỏi phụ , và cuối cũng giải nhất trao cho hang Le, 2 giải nhì trao cho BEAU và Soc&Nhim. Sau đó là cuộc thi dành cho các ông bố hát bài hát thiếu nhi. Ba ông bố : ongbotre, bố Soc &Nhim , bố Bo dễ thương lên tranh tài ; bất phân thắng bại và cả ba cùng đoạt giải nhất (may quá, thêm vài vòng nữa là bố Bo bị out rồi). Và rồi cuộc thi xem con giống bố mẹ nào nhất , các thành viên: Sóc &Nhím (Nhím giống mẹ), Mẹ Candy (Candy lên với bé, nhưng khi nghe mọi gnười nói Candy giống mẹ hơn, thế à mẹ Candy chạy lên thay bố), hai bố con honghanh, Cuchè, Mẹ Bo dễ thương (bố và con),...Ba giải thuộc về ba gia đình: Mẹ Candy, Cuchè, Mẹ Bo dễ thương. Trong cuộc thi này, các thí sinh đứng trên bục hơi bị lâu vì ban giám khảo cùng các thành viên khác đang thưởng thức tiệc buffe ở bên dưới , :d
Giải nặng ký nhất đúng như dự đoán là gia đình Mẹ Candy, giải nhì thuộc về gia đình KyAnh, giải nhẹ nhất là CuTun.
Khi bữa tiệc kết thúc, lần lượt các thành viên chia tay ra về. Trong khi Tủn và bé Thống (BICHTHUY) ngủ ngon lành.
CẢm ơn WTT, cảm ơn những người sáng lập, cảm ơn Admin đã tổ chức một sân chơi thật là thú vị, cảm ơn chị Cuti, mẹ S&N, mẹ Rennes chuẩn bị con số 2 thật đep. Và cả Mushroom, ko ngại đường xá xa tận Vũng Tàu đi tàu cánh ngầm lên tham dự đấy !
P/S: Phát hiện thật là lý thú: Mẹ và Bố Sóc &Nhím mặc áo tình nhân nhé :d :d :d