Em biết ý định này có vẻ hơi điên rồ nhưng em cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Em là người khá lí trí nhưng trong 1 lần lầm lỡ e đã có em bé và hiện đang ở tuần thứ 7. Bố đứa bé sau khi biết đã phủ nhận sạch sẽ và đến giờ mới nói mình đã có gia đình dc vài năm nhưng mãi k có con. Anh ta muốn em đi xét nghiệm adn và nếu là của anh ta thì anh ta sẽ nuôi con.
Nhưng em không muốn vậy. Cái em cần thực sự là đứa con này chứ k phải đẻ thuê cho a ta.
Hiện em chưa có công việc ổn định nhưng cũng k hẳn là thất nghiệp. Em đăng bài lên diễn đàn để trải lòng với các anh chị và mong có người giúp đỡ mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Em đang muốn tìm người có công việc ổn định và kết hôn giả để che mắt gia đình. Có đăng kí kết hôn cũng được mà không cũng dc. Và có thể li hôn sau khi e sinh con ạ. Như em đã nói là em chưa có công việc ổn định và vừa đi học vừa đi làm nên k có điều kiện để thuê người nên em mong có ai đó giúp đỡ em. Em xin chân thành cảm ơn!!!