Em xin chào các anh chị, Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi mà em không sao ngủ được, lên web trẻ thơ để mong các anh chị lời khuyên... Em năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp tạm coi là ổn định, lương lậu tạm ổn, là người tỉnh lẻ, hiện đang trọ ở Hà Nội. Trong mọi vấn đề thì em thường rất tỉnh táo và tiên liệu nhưng vừa rồi xảy ra 1 chuyện làm em thực sự là nằm ngoài tầm kiểm soát của em... Em chưa kết hôn, đầu năm rồi có xảy ra chuyện và em hiện đang mang bầu ở tháng thứ 3. Lẽ ra đây là chuyện vui, em sẽ hí hửng thông báo cho bố của em bé biết, cùng lo liệu chuyện kết hôn và sẽ có một gia đình nhỏ của riêng em... Nhưng đời không như là mơ... Khi em cầm kết quả siêu âm về để thông báo, thì cũng là lúc ngy cũ của bạn kia thông báo là bé ấy cũng đang mang bầu... Sau khi đối chất thì em rút ra được kết luận là thôi rồi đời em phải bơi thôi, chứ không là con em cũng chết, mà em cũng chết... Chắc chắn việc kết hôn là không thể xảy ra... Em đã cân nhắc và đang cần tìm một người giúp em kết hôn giả trong vòng 1 năm tính từ thời điểm hiện tại.... Em muốn con em được hợp thức hóa có một gia đình khi bé sinh ra, bố mẹ em ở quê cũng không vì thế mà tai tiếng... Còn em bớt đi gánh nặng miệng lưỡi thế gian để sinh con... Em cần tìm 1 người tuổi từ 26 -35, giới tính nam, sức khỏe tốt, đang không thất nghiệp Tiêu chí của em là không ràng buộc: không đăng ký kết hôn, không sống cùng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của đối tác sau thời gian chấm dứt hợp đồng... Về chi phí và các điều khoản hợp đồng thì sẽ thương lượng khi ký ạ Khi em đưa ra ý tưởng này, một người bạn của em có bảo em hơi điên rồ... Nhưng hiện tại em thực sự chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn,em thực sự mong sẽ tìm được người giúp em việc này... Cứu 1 người xây 7 tòa tháp, lần này em tìm được người giúp, người ấy thành ân nhân xây 14 tòa tháp cứu mẹ con em....
