Em có một vấn đề rắc rối. Để giải quyết em nghĩ đến việc kết hôn giả.
Em sn 1987. Em và bạn trai đang trong giai đoạn tình cảm xuống dốc trầm trọng, thì em phát hiện là em có thai. Đến nay đã được gần 8 tuần rồi ạ. Nhưng chàng ban đầu trì hoãn thời gian cưới và bây giờ quay sang nói k còn tình yêu này nọ, và muốn em bỏ đứa bé. Em đồng ý chia tay và nói sẽ tự mình giải quyết được vấn đề, anh ta k còn liên quan gì nữa.
Em k có ý định bỏ đứa bé. Nhưng do đặc thù nghề nghiệp, và thời điểm xảy ra có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của em, nên em cần hơp thức hóa việc sinh em bé.
Em biết ý định của em điên rồ và rủi ro. Nhưng em thực sự mong muốn tìm được người giúp em việc này. Mọi việc sẽ được thỏa thuận rõ ràng. Em xin cảm ơn ạ.