Mình - 1 SM sn 86. Người ta nói tuổi Dần là tuổi cao số, lúc còn là đứa vô âu vô lo, cuộc sống căn bản ko cần phải lo nghĩ gì nhiều ngoài việc lo cho bản thân, lâu lâu muốn gì thì lại mè nheo với bố mẹ 1 tí. Mình luôn nghĩ chắc chắn cái sự cao số đó sẽ ko phải rơi trúng mình,chắc chắn mình sẽ là 1 đứa tuổi Dần hạnh phúc vì xung quanh mình có biết bao nhiêu người tốt. Mình ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày minh rơi vào hoản cảnh này. Bố mẹ ko cho mình nuôi nhóc vì muốn mình thật sự ko vướng bận để có thể tìm được hạnh phúc mới. Trong mắt mọi người mình xung quanh mình vẫn là 1 người độc thân nên cũng ko ít người theo đuổi..nhưng chỉ cần biết hoàn cảnh của mình thì ngta cứ thế lẳng lặng bỏ đi. Riết rồi mình cũng mất lòng tin, chẳng còn dám mở lòng ra thêm nữa, người theo đuổi thì vẫn k ít nhưng mình đã khép chặt lòng mình vì k muốn bị tổn thương thêm nữa dù thật lòng vẫn muốn có 1 hp bình thường như bao người.