Khi mình viết bài này mình cũng tuyệt vọng lắm, mình k tìm dc giải thoát cũng như lối di, k 1 đêm nào ngủ dc lo lắng tuyệt vọng và sợ hãi....
Cách đây 3 năm minh đã dại dột ngu ngốc, yêu 1 người, cuối cùng để dính, lúc đấy 21 tuổi, mình còn trre qa, vẫn dj hoc, chưa công ăn việc làm, mình lo sợ, và đã chấp nhận phá. Suốt 3 năm qua mình ám ảnh k lúc nào thôi, cảm giác tội lỗi vẫn còn. Nhưng oan nghiệt hơn sau 3 nam, giờ mình lại dính, cũng ngu ngốc và dại chả khác j 3 năm trc, để rồi cái ng gây ra 1 phần tội lỗi này k chịu trách nhiệm chỉ có thể nói 1 câu: "Em bỏ đi, thai vẫn còn bé em bỏ đi vẫn kịp mà, anh giờ k đủ sức nuôi con va cũng ch thể nghĩ sẽ có vợ có con bây giờ, anh xin lỗi..." Đơn giản thôi nhưng đủ cứa đứt trái tim mình thành nhiều mảnh rồi. Minh đã từng ích kỉ bỏ đi đứa con đầu tiên, làm sao minh có thể bỏ đưá con thứ 2 này, minh k thể, mình luôn cam giác như đứa con này là định mệnh và nhất định nó p xuất hiện chỉ k ngờ nó lại xuất hiện oan trái trong hoàn cảnh oan trái va vs 1 ng k có trách nhiệm. THôi mình ngu nên mình chịu...giờ mình quyết định giữ con nhưng minh hoang mang lắm...Bố mẹ mình sẽ ra sao, họ trông đợi vào mình qá nhiều, rồi minh cũng k thể đi làm đi học dc nữa, mình còn sap thi thạc sĩ nữa chứ, mọi thứ tốt đẹp đang mở ra trc mắt mình rồi giờ nó sập hết xuống rồi. Bao đêm k ngủ mình khóc suốt, mình cần 1 lời khuyên, minh cần ai do giúp mình, thật sự cứ thế này minh gục mất....