Chào các Anh, Chị và các Bạn!


Mình là ông bố đơn thân mình nuôi 2 con 1 trai và 1 gái đứa lớn gần 4 tuổi đứa nhỏ gần 2 tuổi mình sinh năm 81


công việc của mình rất ổn định thu nhập rất tốt, hiện 2 con mình nuôi cả 2 đều học trường quốc tế công việc mình bù đầu tối đến sáng, khi mình về thì con đã ngủ, khi mình ngủ là con đã thức hiện tại có cô của 2 bé phụ mình một tay, mình không biết có nên thuê người làm giúp không vì cô của bọn nhóc cũng phải đi làm, mình đang ở trọ mình chưa đủ tiền mua nhà ở SG, nhiều lúc đi công việc mình dẫn theo 2 đứa theo luôn nên ai cũng thông cảm, mà bỏ ở nhà thì tôi nghiệp không ai trong coi, gởi về ông bà nội thì sợ 2 con thiếu thốn vì mình muốn 2 con phải học thật giỏi và khỏe mạnh dù mình có khổ như thế nào nhưng con mình nhất quyết phải đầy đủ thì mình mới vui, 2 bé con của mình nhỏ xíu mà nói tiếng Anh cực hay mình rất vui nhiều lúc mình cũng muốn tìm mẹ cho 2 bé nhưng mình không có thời gian để tìm mẹ cho 2 con, 2 con mình gọi cô bằng mẹ không à...



mình chuẩn bị đi công tác cuối năm ở nước ngoài gần 3 tuần bây giờ mìh không biết tính sao nữa, mong các bạn chia sẽ dùm... xin cảm ơn.