Đang ngủ trưa, nằm nghĩ lại những chuyện mà thiên hạ nói về mình, em ức chế quá, làm 1 cái topic để xả stress, để các SM lúc nào thấy oan ức thì vào đây hét to cho đỡ tức.:Sad:
Đành rằng khi quyết định đã làm 1 SM - không chồng mà có con thì chắc chắn sẽ chịu đựng thị phi của người đời. Đành rằng đã quyết định là đạp trên dư luận mà sống, bất luận người ta có nói gì về mình thì cũng đành nhắm mắt làm ngơ mà nuôi con khôn lớn. Đành rằng mình sẽ rất thiệt thòi, mình sẽ bị mang tiếng...Thế nhưng sao vẫn thấy oan ức quá thay!!!
Chẳng hiểu sao có những người tàn nhẫn đến thế. Họ lấy chuyện của mình ra để đàm tiếu, để bàn luận thôi chưa đủ. Họ còn bịa đặt, thêm bớt cho câu chuyện thêm phần sinh động, ly kỳ :mad:. Họ làm như họ biết tất cả (biết rõ hơn cả người trong cuộc) và kết luận rằng vì sao mà mình trở thành 1 SM như thế:Surprise:. Trước mặt mình, họ nói khác, sau lưng mình họ nói những điều về mình không thể tưởng tượng nổi. Bạn bè mình, trước mặt thì bảo hâm mộ 1 SM như mình nhưng sau lưhg thì dè bỉu, chê bai, cười đùa. Mình làm sao trách họ được nhỉ? Chỉ nghĩ là cùng phận người như nhau, không thông cảm, chia sẽ và hiểu cho nhau thì thôi, cớ gì phải bịa đặt, xuyên tạc để nói xấu người khác như vậy chứ?:Sad:
Mình không thể bịt mồm thiên hạ được cũng không thể đi thanh minh với từng người. Ước gì có 1 phép thuật., để những cái miệng độc ác kia bị lệch sang 1 bên, hic hic :Crying:. Chỉ bít lên wtt xả tức thôi, huhuhu..
Chuyện của em (trong vô vàn các câu chuyện có sự thêm bớt của người đời)::Sigh:
Nhà nội thằng nhóc vào xin nhận cháu đồng thời xin làm cái "Giấy khai sinh ngoài giá thú" :mad::mad:, mang theo trái cây quà bánh... Họ vào nhà em diễn thuyết 1 hồi nào lý do, nào mục đích (và không đạt mục đích) và kiếu về. Trước khi về bảo những thứ này làm quà cho 2 mẹ con. Bố mẹ, chú thím của em nói "Cả nhà bác vào thăm là quý rồi, còn quà này chúng tôi xin phép không nhận" và trả lại họ mang về. Thế mà, hôm ra quê ngoại, mấy dì ngồi lại trách mình "Sao nhà cháu cư xử kỳ vậy, dù có không tôn trọng ngta thì cũng không nên làm thế" Mình hỏi "Chuyện gì ạ" Mấy dì nói "Nghe người ta nói nhà kia vào thăm, mang trái cây vào, nhà cháu không nhận mà còn vứt lăn lóc ngoài sân" :Crying::Crying:
Trời ơi là trời...
Còn vô vàn các câu chuyện nhức đầu khác nữa. Các Mẹ nào có nhu cầu xả stress thì cứ vào ạ.
Cảm ơn cả nhà. Chúc các mẹ mạnh mẽ nuôi con khôn lớn :Rose: