Hello các mẹ và bố. Trong diễn đàn thấy nhiều mẹ quá, nhưng mình xin tự giới thiệu mình là bố.
Mình đang sống trong cảnh ly thân chờ ngày ra toà, có mấy điều xin hỏi các bố và mẹ, mong những bạn có kinh nghiệm trước khuyên nhủ. Xin cám ơn trước nhá.
Mình phải chia tay vợ mà lòng không mong muốn chút nào. Nói đi nói lại thì ai trong chúng mình cũng có lỗi tất, nhưng hỏi thật riêng các mẹ, khi mà các mẹ đã mất tình yêu với chồng thì lí do chính là gì: tài năng, phong cách,bất hoà, hoàn cảnh? Vợ chồng mình sống như Ngâu đã 2 năm nay do mẹ mình bị bệnh nặng, phải gửi 2 mẹ con lên bà ngoại, công việc 2 người cũng giống nhau, lại bằng tuổi nên đôi lúc cũng va chạm.
Khi hai vợ chồng sống với nhau, đã có một nhóc 3 tuổi, thì ngoài tình yêu đã chết, các mẹ có cần nghĩ đến tri thức của nhóc không, hay sau khi tình yêu đã chết, gặp một người khác tâm sự thấy đồng cảm hơn thì người phụ nữ có quyền ngoại tình và không chấp nhận sai lầm khi chồng đã thấy thấu hiểu nguyên nhân và tha thứ; và liệu điều thấu hiểu ấy có giúp cho cuộc sống hôn nhân nếu còn sau này có hạnh phúc không?
Giờ nhóc nhà mình mới sắp 3 tuổi, ở cái tuổi mà nhóc nào chẳng đáng yêu và rất yêu bố mẹ, nên mình không được quyền ly hôn, đành chờ đợi cô ấy ra phán quyết cuối cùng. Trong một tâm trạng mê mải nhìn con yêu, bản thân cũng hối hận một phần vì những gì mình gây ra, nhìn vợ lạnh lẽo ngoại tình; mình không muốn và cũng không thể ngăn cô ấy được do tính nết cô ấy quá ngang bướng, mình cũng không muốn làm ầm lên vì muốn cả hai hoặc có cơ hội sửa sai cho chính mình hoặc chia tay trong im lặng, không kết tội gì nhau cả, vì thú thực từ khi phát hiện ra lần đầu thì mình thấy thương cô ấy rồi đến lần thứ hai thì mình hết cảm giác hối hận với cô ấy, chỉ còn cảm giác lo lắng cho nhóc nhà mình thôi, cô ấy có làm gì đi nữa, vì lí do gì đi nữa thì cũng đã quá rõ là cô ấy sai lầm và mê muội. Nếu hết tình yêu, sao không li di chồng rồi hãy cặp bồ, sao không cặp bồ với ai lại đi cặp bồ với bạn thân của chồng, sao lại cặp bồ với một người chỉ còn 2 tháng nữa là kết hôn với người khác . Trong tâm trạng ấy, mình có những lúc bối rối, mất phương hướng, các bạn hãy cho mình lời khuyên để đỡ bối rối hơn được không.
Thêm một chút nữa thôi, do luật pháp quy định mình không được nuôi con nếu mẹ nhóc vẫn đủ khả năng và muốn nuôi con , cho dù có ngoại tình sờ sờ ra đấy (mình hỏi luật sư rồi), mình càng buồn hơn nữa. Hãy giúp mình có được những lời khuyên.