Chả là em thấy bên nhà U40 rôm rả quá, thấy họ trò chuyện và thi thố mà phát thèm. Nhưng em đây tính ra phải mấy mùa xuân nữa mới ngoài băm để bon chen cùng các bác ấy, thế nên em mở topic này, bố mẹ nào đang là U30 có niềm vui nỗi buồn gì cần chia sẻ thì tham gia cho vui vẻ nhé.
Em nhớ là hồi lượn bên topic U40, cũng có nhiều mụ U30 la cà hành lang lắm. Thôi bây giờ có nhà riêng rồi, các mụ qua bên này chúng ta cùng 888.
:Laughing: Đúng rồi, chị U40 rồi :Laughing: Nhưng cũng theo chân chị Liên ròm vào đây hóng hớt tí cho nó trẻ trung em nhé :RaisedEye :RaisedEye :p :p :Battin...
Năm ngoái em chỉ dám đứng ngoài ngó nghiêng, chưa "dám" (hay chưa muốn nhỉ:Thinking: ) nghĩ mình đủ điều kiện tham gia topic này dù topic rất vui và...
Năm ngoái em chỉ dám đứng ngoài ngó nghiêng, chưa "dám" (hay chưa muốn nhỉ:Thinking: ) nghĩ mình đủ điều kiện tham gia topic này dù topic rất vui và...
:Laughing: Đúng rồi, chị U40 rồi :Laughing: Nhưng cũng theo chân chị Liên ròm vào đây hóng hớt tí cho nó trẻ trung em nhé :RaisedEye :RaisedEye :p :p :Battin...
Đẹp thì tuyệt đẹp rồi, nhưng đề nghị mở kiếng ra để BGK còn chấm xem có lác có lé gì không :Laughing: :Laughing: :Laughing:. Thông Xanh đâu, vào dùng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 49
Thoi thi vao day 888 voi cac me cho do buon vay.
Mình U 30 roài , sắp hết cuộc đời roài ,...
Thai còn bé thế thì chắc là siêu âm đầu dò nhỉ?...
Bác ơi, tụi em cũng muốn làm thiếu nhi dưng mà phải chạy theo...
Em Ròm về nhà trẻ mau , ko được lang thang chỗ các chị...