Mình ở Hà Nội. Cũng muốn chia sẻ cho anh em về quãng đường mà mình đi độ côn tay cho con RSX 2014 (Các dòng xe số khác y như nhau thôi). Mình thấy do không hiểu biết nhiều lắm nên mình độ mất hơi nhiều thời gian và cũng hơi tốn tiền nữa. Nhưng vì niềm đam mê nên cuối cùng mình cũng hoàn thành được mong muốn của mình. Đối với mình độ côn không hẳn chỉ để cho xe đi bốc hay ra oai với các xe số không có côn khác. Mà đơn giản nó là sở thích của mình, mặc mọi người nhìn nhận thế nào Và điều mình thấy hay nhất khi độ côn là mình cảm thấy quãng đường về nhà nó không còn đơn điệu như đi xe số thường nữa, khi các bạn đi xe tay côn các bạn bắt buộc phải hiểu cái xe của mình, coi nó như người bạn vậy.


Lần đầu mình biết tới côn tay là đi xe Exciter 2006 độ côn của ông anh. Thích mê luôn :D:D


Rồi mình đi tìm cách độ. Mình mua một bộ côn của anh gì đấy trong miền nam 1tr4. Bây giờ mình thấy nhiều chỗ bán rẻ hơn. Cái này ở đâu bán cũng như nhau cả thôi, đồ chế mà.


Ship ra hà nội rồi mình nhờ một anh sửa xe lắp vao (200k+Lọ dầu máy 70k :(:(). Hí hoáy gần nửa ngày mới lắp xong (Lần đầu của hai anh em :|). Nhưng khổ vì không biết nên anh ấy chỉ lắp vào đơn thuần. Bóp côn thì có ngắt côn nhưng bỏ ra xe không chết máy :)). Mình đi được hai tháng không thấy gì khác biệt chán quá nên lại tìm hiểu tiếp :-?:-?.


Hỏi nhiều chỗ tình cờ một hôm ngồi chơi ở gần Nguyễn Tuân thấy mấy anh ở Bình Minh Moto nên vào hỏi chơi thôi, ai ngờ gặp đúng bác thợ cả cao thủ trong nghề, :D. Bác bảo dễ như ăn kẹo. Hàn khóa cái bố ba càng vào cái là đi như côn tay, không có hại máy hay hại móc gì cả. đề mà quên bóp côn húc cột điện luôn. Mình vác ngay xe vào, đúng một tiếng xong luôn. b-)


Cảm nhận đi xe côn của mình:


- Hơi cứng: chắc chắn rồi, đây không phải mình chế kiểu thay bát côn và thay nồi...kiểu này tầm 4 triệu thì phải ( nhưng vẫn bóp thoải mái, luyện tay luôn, bác nào đi một thời gian như mình thì vợ các bác sẽ hai bên như nhau chứ k lệch vì tay phải các bác khỏe hơn tay trái như trước nữa =)))) :)):))


- Không bốc mạnh như exciter: cái này thì dĩ nhiên vì xe mình 110 phân khối, xe họ 135 - 150 không theo dc :(


- Phải mất gần tuần mới thuần hóa được em nó :D.


- Đi đường tắc hơi vất vả, chứ đường thoáng vít thì có mà lên tốc độ bàn thờ trong nháy mắt nên phải làm chủ tốc độ :-S:-S


Đây là hình ảnh em nó của mình, Đi được mấy tháng k vấn đề gì :)):)):)) Nếu có mình sẽ thông báo.


Anh em cứ đam mê đi... vì cuộc đời cho phép :)):)):))