Mình tên Hùng, năm nay 30 tuổi. Mình có một đứa con 2 năm tuổi mà mình không biết vì mẹ nó giấu. Xin mọi người giúp đỡ làm sao để mình có thể kéo được hai mẹ con họ lại với.


Chuyện là một tháng trước mình mới gặp lại người bạn cũ ngày xưa học cùng đại học. Hai đứa rủ nhau đi uống nước và ôn lại chuyện xưa. Nói chuyện một hồi mình mới được nó kể bạn gái cũ có con rồi, 2 tuổi nhưng không biết bố nó là ai. Tối đó mình cứ suy nghĩ mãi về việc này. Một phần vì mình vẫn yêu cô ta, một phần vì cái khoảng thời gian 2 năm đó cũng chính là khoảng thời gian mà bọn mình chia tay. Mình lo đứa bé là của mình. Mấy hôm sau mình có nhờ thằng đó đánh tiếng cho cả hội đại học ngày xưa, cuối tuần tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà nó. Y như rằng mình và cô ta gặp lại. Uống cũng hơi nhiều nên trong lúc hơi tipsy mình và cô ấy có ra ngoài nói chuyện riêng thì mới được biết đứa con đó là của mình thật. Cả thời gian sau đó mình có gặp đứa bé, cũng đã kiểm tra DNA. Đứa bé là của mình và cô ấy 100%.


Cũng chẳng có gì nếu như cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của mình và đưa mình đến để mình tạ lỗi với bố mẹ cô ấy. Tuy nhiên cô ý nói cô ý hận mình. Và hai mẹ con tự sống với nhau được 2 năm rồi và sống rất thoải mái thì cũng có thể tự sống với nhau được đến hết đời. Mình thành thật muốn quay lại nhưng cô ấy cứng đầu không chịu nhận. Mua quà cho con thì cô ấy không nhận. Xin trích 2/3 tiền lương đóng hàng tháng cô ý cũng không chấp nhận luôn. Giờ mình chẳng biết phải làm thế nào.


Chuyện ngày xưa cũng dài, mình xin kể lại vắn tắt như thế này:


Mình sinh sống ở Mỹ cũng ngót nghét mười hai năm rồi. Đi làm được sáu năm thì công ty cử mình về lại Việt Nam để làm quản lý office bên đó. Mình cũng mới về Việt Nam được 14 tháng thôi. Năm năm trước, mình đi làm thì gặp một cô bé sinh viên trong lớp của thầy giáo cũ, người hay mời mình về làm guest speaker cho project của lớp. Yêu nhau được 2-3 năm thì cô ấy tốt nghiệp nhưng lúc đó tình hình kinh tế xấu lắm. Học sinh học kinh tế không có việc để làm. Cô bé ấy phải về nước và muốn mình về cùng. Lúc đó, mình nghĩ mình cũng tệ lắm. Mình phũ cô ấy trong tuần đầu tiên sau khi cô ấy về. Mình muốn ở lại nơi này. Mình bỏ hết lời hứa ngày xưa, sẽ cưới cô ấy rồi xin cho cô ấy quay lại nơi đây. Một năm sau công ty phát triển, vị trí của mình được vững hơn nên làm việc áp lực không như trước nữa. Nhưng từ đấy mình luôn bị cái ác của mình ngày xưa kéo lại. Mình xin công ty về office ở Vn để làm. Một phần vì các cụ cũng có tuổi, một phần vì mình luôn linh tính có chuyện không lành, y rằng thật.


Mình nghĩ vấn để có thể xử lý ở đây không phải về tài chính. Xin phép cho mình không nói lương của mình là bao nhiêu nhưng mình hoàn toàn đủ lực để nuôi hai mẹ con họ mà không phải để cô ấy phải đi làm dù chỉ một giây. Nhưng mình nghĩ mình làm cô ấy tổn thương sâu quá, không bù đắp lại được. Xin nói thêm, mình hiện tại không có bạn gái nào, cũng không có cái tính lăng nhăng. Mình lành tính, thích đọc sách và chạy bộ. Cuộc đời mình cũng chỉ yêu có 3 người thôi và cô ấy là người cuối cùng mình yêu. Xin các bạn hãy giúp mình kéo hai mẹ con lại với.