Giờ mình lại thấy yêu quá cái Hội ông bố bà mẹ đơn thân rồi. Đọc những tâm sự bên nhà mình chỉ thấy chút buồn thoang thoảng vì sự vắng bóng của người chồng, người cha, và những nỗi lo toan về việc dạy dỗ con cái thôi, còn đọc những tâm sự của những người có gia đình thì mình thấy cuộc sống của mình vẫn bình yên hơn rất nhiều. Vợ chồng ngoại tình, trăn trở về việc li dị hay không? Mình thấy con của họ sống trong cái môi trường giả vờ hạnh phúc thì chắc chắn cũng sẽ buồn lòng.


Đứa con sinh ra mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau, xúc phạm nhau thì cũng buồn và khổ lắm, còn con của chúng mình nó thiếu hình bóng người cha, thiếu bàn tay chăm sóc của người cha nhưng nó lại được mình yêu thương hết mực, và chẳng phải hứng chịu cảnh bố mẹ cãi nhau, xúc phạm nhau, chẳng phải chứng kiến trong nước mắt mẹ vì bị bố lỡ có người khác phải không các mẹ.


Mình trở lại với cuộc sống của mẹ đơn thân, sáng sớm 2 mẹ con chở nhau đi ăn sáng, rồi đưa con đi học, mình đi làm, chiều về 2 mẹ con xum vầy. Tự nấu cho mình những món mình thích, và chẳng có ai chê dở hay không biết nấu ăn.


CŨng thú vị vì ta có thể làm những điều mình thích, có thể hẹn hò bạn bè đến dùng nồi lẩu mà mình mới học được.


Các mẹ hãy vào đây chia sẽ những điều thú vị khi làm mẹ đơn thân nhé, để chúng ta cùng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn!