Hôm nay bước sang tuổi 35, ngoảnh lại nhìn cuộc đời với bao thăng trầm, hạnh phúc của cuộc đời:
Một ông chồng hiền lành không tham vọng, 2 con gái nhỏ xinh xắn, một mái nhà nhỏ,.....sang tuổi mới sắp phải đối mặt với thất nghiệp vì công ty phá sản, nguồn tài chính của cả gia đình đều trông vào mình, vậy mà tháng sau thất nghiệp rồi không biết có tìm được việc ngay không....???, cuộc sống thật mệt mỏi.... Nhìn hai con khỏe mạnh, và ông chồng hiền lành thấy lòng ấm lại chỉ cầu mong sao cả gia đình khỏe manh để mình có động lực đối mặt những khó khăn đang đến gần......
Cảm ơn các bạn cùng tham gia topic chia sẻ của mình@};-