Tôi xin phép các bố ở CLB Bố - WTT được mở topic này để tham khảo quan điểm và ý kiến.
Tôi là một người mẹ, yêu chồng, yêu con, sau một thời gian chồng tôi thay đổi và nói rằng chúng tôi khác nhau và không hợp nhau lên kg chia sẻ cuộc sống được và sợ điều đó ảnh hưởng đến con,tôi đã xin phép gia đình chồng về nhà ngoại, trong thời gian đó tôi vẫn cư xử bt với gia đình chông,, nhưng hầu như kg nói chuyện với chồng nữa(vì anh ấy đã ngoại tình)nhưng anh ấy vẫn thương con.1,5 năm ly thân bây giờ chúng tôi ngồi nói chuyện thân mật được với nhau,chúng tôi đã đi du lịch(có thể gọi là tuần trăng mật).Tôi vẫn muốn xây dựng lại gia đình vì mình vì con, nhưng chồng tôi kg muốn vì anh nói rằng chúng tôi kg hợp nhau và anh sẽ lại tỏ ra kg tôn trọng tôi,và anh kg muốn xây ngôi nhà trên nền móng đã yếu đó và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ ngoại tình với nhau và việc của ai người đấy làm.
Tôi chưa tìm được đường đi nào đúng cho mình cả.Tôi biết tôi vẫn yêu chồng có thể tôi sẽ lại ngoại tình với chồng, nếu tôi làm thế thì nếu ở địa vị chồng tôi các Bố - WTT sẽ nghĩ gì về vợ(tôi) , tôi làm vậy sai ở đâu, và vì sao chồng tôi lại suy nghĩ như vậy.