Mẹ Hà đang mãi buôn dưa nên mẹ Loan post bài lên vậy !


Ngày thứ bảy 27/11 , vì một sự tình cờ các mẹ ào vô và thế là offline , mặc dù gió rét mưa sa. Các mẹ mong muốn được tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 11 mà ! úi dao đại diện tháng 11 có be Đậu Xanh , Bé Bin , Bé Tư Đạt , Bé Chén....


Đây là tâm sự của Hà gửi tới các mẹ !


Trước tiên, xin cám ơn gia đình Hương Bin đã dành địa điểm offline và tham gia rất nhiệt tình.


Và tiếp nữa, cũng xin cám ơn tất cả các gia đình và các bé đã đến vui chơi không quản ngại trời mưa và lạnh.


Và cũng xin cám ơn các bố, mẹ đã đi chợ và chuẩn bị giúp các thứ cũng như bày biện, tổ chức buổi offline này thật là thân mật, vui vẻ.


Không biết cảm xúc của các bố, mẹ như thế nào. Riêng mẹ Kin thấy vui thật. Hơi tiếc một chút vì không tổ chức được trò chơi gì cho các bé nhưng các bé chơi với nhau cũng vui. Nhìn thấy con vui là bố mẹ cũng vui lây.


Hê hê, phải trộm vía các bé rồi mẹ cháu mới tiếp:


- Anh Bin (Ngô Vũ Anh) thảo nhỉ. Có bao nhiêu đồ chơi cũng mang ra hết cho các bạn. Mà anh Bin nhiều đồ chơi thế. Kin được ngồi lên ngựa là cũng biết nhong nhong cơ đấy.


- Bạn Đậu xanh thì ngủ gật, đến nơi mọi người hỏi han ầm ĩ mà cũng không thèm dậy.


- Chị Bi bầu lớn ghê nhưng hơi bị đầu gấu, chị giật tóc em Kin thế mà Kin chẳng khóc. Rồi lần lượt Bi bầu xử lý từng bạn một. Hi hi, mẹ Hoài ơi...


- Anh Chén, chị Bíp, bạn Bin thì cũng có hiền, chắc tại đông quá nên e thẹn.


- Chị Zonzon yêu Kin cực kỳ nhé, cứ nói ôm Kin đi là hun liền.


- Anh Bim lúc mới đến cứ đòi chơi một mình ở ngoài sân, sau thấy mọi người ở trong nhà hết thì tủi thân, đòi vào trong nhà chơi.


Mẹ Kin hỏi: anh Bim hỏi thích em nào? em Kin hay em Đậu xanh thì anh chỉ và nói thích em kia (em Đậu xanh ý). Hu hu, em đã nhận mẹ Hiền làm MC rồi mà sao anh không chọn em?


- Anh Bùm nhé, chẳng giao lưu với em Kin mấy. ứ thèm để ý tới anh nữa.


- Anh John và chị Bông hát rất hay nhé. Song ca rất hợp nhé.


Lúc đợi taxi, hỏi anh John có yêu Kin không, yêu Bip không? John: Có ạ rõ là to.


Màn tổ chức sinh nhật cũng rất vui, Bánh ga tô ngon tuyệt, thế mà mẹ DX cứ sợ khó ăn.


Mẹ cháu cứ sợ thừa nhiều thức ăn, nên chẳng dám đặt nhiều. Hơi thiếu súp cho bé . Cô Hoà bỏ thịt xiên ra từ từ để ăn cho nóng, mẹ cháu quên k nhắc nên mọi người tưởng hết, không dám ăn, cuối cũng cũng thừa một ít thôi. Mẹ cháu về vẫn phải ăn thêm cơm đấy, béo mà lị. Kin về cũng ăn thêm một bát bột, ăn veo veo, không ngậm tẹo nào.


Zonzon ơi, lúc Zonzon về mà quên mất, không tặng zonzon quà được. Làm thế nào để chuyển quà cho con được?


Lúc đầu, quà là để tặng cho các bé sau khi tham gia các trò chơi, Hê hê, không chơi được thì bé vẫn được quà mà.


Rồi đến màn trao đổi quà, vì số lượng hơi ít nên các bé sinh T11 và T12 được ưu tiên chọn. Kin được một bộ truyện bìa cứng, nhiều màu sắc và con vật. Không biết của mẹ nào nhưng cho cháu và mẹ cháu cảm ơn nhiều nhiều nhé.


Túm lại, mẹ cháu và cháu rất thích vui chơi như thế này.


Về nhà kể chuyện với bố cháu, bố cháu cứ tiếc rẻ. Bố cháu khen bác Hiền trẻ quá, nghĩ bác ấy sinh năm 75 là cùng. Bác Hiền ơi, có cần thêm xi măng để khỏi nổ mũi không?


Đôi dòng lan man của mẹ cháu thế, có gì không phải, các bố mẹ thông củm nhé.