Buồn quá! Em bé 7-8 tuần rồi, nhưng bố nó không muốn có lúc này bởi một vài lý do thể diện, khiến bọn mình chưa thể cưới dù đã gần 40 và chưa có bé nào. Bố nó bảo sẽ chết nếu mình cố tình giữ lại...... Hai bên gia đình chưa biết và mình cũng không thể cho bên nhà bố nó biết, vậy mình nên làm gì?
Mình có nên giữ nó dù sau đó bố nó sẽ từ bỏ cả hai theo cách đã nói? Với tài chính vừa đủ, mình có thể tự vượt qua mọi trở ngại khi làm mẹ một mình? Sau này mình sẽ thế nào khi một mình như vây?
Mình có thể còn đựơc làm mẹ nếu nghe theo bố nó? Nếu từ bỏ, mình sẽ thế nào?
Mình rất sợ việc từ bỏ....... nhưng để lại thì có gì sợ hơn k? Liệu mình có nên làm mẹ đơn thân không?
Con vẫn lớn từng ngày..... mình k có chỗ dựa tinh thần nào, sẽ ra sao?