Trải qua một thời gian, tôi thấy ly hôn là sự hạnh phúc trong giải thoát, đã thấy được sự an lạc hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, đối với tương lai lâu dài, tôi vẫn nghĩ cần hướng tới hạnh phúc trong sự hòa hợp. Vì vậy, mong muốn được làm quen với bạn nữ sinh năm 1986, 1988, 1989.


Về kinh tế: tôi cảm thấy vững vàng, ổn định, chưa giàu có nhưng … tương lai chắc sẽ khá hơn; Về công việc: công việc cơ bản, quản lý, hành chính, ổn định; Về con cái: 1 bé đang đi học; Về hình thức: … chắc khá được :).


Mình không quan trọng học thức (từ thấp đến cao đều được, từ cao đẳng đến trình độ ts đều như nhau) - quan trọng là quan điểm sống, đạo đức sống, thông minh, nhân hậu, tháo vát (thông minh có nhiều kiểu thông minh, thông minh trong học hành không quan trọng), hình thức khá nữa càng tốt (tham quá) :). Vì qua một lần nên hơi cẩn thận hơn chứ không theo kiểu thích là nhích, gặp là chặp như trước, mong chị em nào đọc được ủng hộ, có ném đá thì ném đá nhẹ tay :). Xin cảm ơn ạ!