Mình đọc ở bài nào đó thấy nói mẹ Rennes là chủ xị của WTT trong nam phải ko nhỉ?
Rồi lại đọc được ở 1 bài khác thấy bs Hoadang còn ở VN đến tháng 7 nữa.
Vậy nên, mẹ Rennes ơi, chị thấy có thể nào lại rủ rê mọi người hội họp và nhờ Hoadang cập nhật giúp các mẹ một ít kiến thức căn bản về chăm sóc răng cho trẻ em (và cả người lớn, nếu có thể thì càng tốt nhỉ ;) ), vì thực ra theo mình thấy thì ở VN thì răng cỏ là tệ nhất chắc, sau này có dịch vụ tẩy trắng răng, trước đó 1 chút là trám răng thẩm mỹ thì còn đỡ chứ cách đây khoảng hơn 10 năm thì eo ơi, đi đâu cũng thấy những nụ cười kém xinh vì hàm răng ko trắng cho đến rất ko trắng. MeMy vẫn nhớ hồi xưa đi học, có mấy cô bạn có hàm răng trắng thì... đảm bảo là "đắt hàng", và mình là con gái mà đến bây giờ vẫn còn nhớ như in những hàm- răng - khoẻ - mạnh ngày đó và vẫn ao ước con gái của mình sau này cũng sẽ có 1 hàm răng vĩnh viễn khoẻ - đẹp như cacbạn đó , chứ đừng có giống ba mẹ cái khoản răng cỏ này.
Ko biết là mẹ Rennes thấy thế nào nhỉ, các mẹ khác có ủng hộ ko và quan trọng hơn hết là Hoadang có thời gian để giúp chúng ta ko?