Khi viết ra những dòng tâm sự này, cũng giống như bao single mom khác. Em cũng từng lấy ck và có con, những tưởng cuộc sống luôn "màu hồng" sống hết mình vì nhau như khi mới yêu. Nhưng đằng sau đó sự thật nó lại phũ phàng hơn, đau đớn hơn. Chia tay đó là điều mà chẳng ai mong muốn, chẳng một Ba Mẹ nào muốn con cái mình phải chịu khổ cả và tội hơn hết là những đứa trẻ. Nó vô tội và thật đáng thương, thiếu đi tình thương của một trong hai người mà nó goi là ' Ba, Mẹ". Nhưng cũng chẳng ai mong muốn khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cứ kéo dài, kèm theo đó là những cãi vã, để rồi nhìn đứa con mình từng ngày lớn lên trong lo sợ. Và cái kết cuối cùng là "ly hôn". Trong tất cả những ông bố, bà mẹ đang đơn thân ở đây. chắc hẳn cũng không ai mong muốn sẽ có kết thúc như vậy phải không? Nhưng " tức nước thì vỡ bờ", sống không hạnh phúc thì "ly hôn" là lựa chọn cuối cùng. Ai cũng nói còn trẻ, còn làm lại được, nhưng với em thế là đủ các single mom ạ. giờ em đang có một cậu nhok con 6 tuổi, vậy là đủ hạnh phúc rồi. Và chưa bao giờ trong đầu em ấp ủ cái suy nghĩ sẽ đi thêm bước nữa nếu gặp một người đàn ông tốt khác. Cuộc đời sẽ chẳng tốt đẹp như mình nghĩ đâu, em chỉ cần từng ngày bên con, nuôi dạy con và nhìn con ngày một lớn hơn, trưởng thành hơn, ngoan ngoãn và yêu thương mẹ nó là đủ rồi. Làm single mom cũng có cái thú vị của nó mà các Mẹ nhỉ? em viết bài này những mong các Mẹ đang ở hoàn cảnh như em tự tin lên, yêu lấy bản thân mình và cùng nuôi dạy con tốt hơn. Thiếu đi một người đàn ông đã từng là tất cả chưa hẳn là cuộc đời đã kết thúc. chỉ là mình bước qua một trang mới mà nơi đó bóng dáng người đàn ông không còn tồn tại mà thôi. Hãy luôn mỉm cười và dành những điều tốt đẹp nhất cho những người sinh thành ra mình, cho con yêu và bản thân mình các bạn nhé. Thân gửi các single mom đúng nghĩa và gửi các ông bố đơn thân.