Em chào cả nhà, em sn 89 và tháng 11 này sẽ sinh em bé. Em cũng là 1 SM thôi ạ. Em đã cố gắng rất nhiều để giữ được em bé lại. Giờ em vẫn ở nhà nhưng bầu bì em k đi làm gì được, bố mẹ thì vẫn chưa chấp nhận nên em cứ thui thủi trong nhà và tự lo lấy mọi việc. Em mở topic này mong các mẹ mới sinh em bé còn thừa quần áo sơ sinh k dùng nữa và cũng k có ai để cho thì xin giúp em. Em biết từ giờ đến lúc sinh còn phải lo nhiều việc nhưng em sẽ cố gắng vì con thôi ạ, thật sự những đồ các mẹ k cần dùng nữa thì hãy cho em, em cũng k muốn làm phiền đến mọi người đâu nhưng em bế tắc quá. Nhưng nếu mọi người k giúp được em cũng k sao đâu ạ, vì em biết nhiều mẹ SM còn khổ hơn em nhiều. Cảm ơn mọi người đã đọc topic của em, chúc các mẹ đơn thân mạnh mẽ, vui vẻ và các em bé được khỏe mạnh, bình an.
P/s: MOD à, em là SM nên em post bài bên này, k biết có sai k. Nếu sai thì MOD chuyển dùng em chứ đừng có xóa nhé! Em cảm ơn.