Cuộc sống đôi lúc không như mình nghĩ phải không mọi người. Năm nay mình 28t đã từng kết hôn và đã li dị. Nhiều topic khác thấy mấy mẹ chửi mấy ông chồng là súc vật này nọ nhưng mình không đông tình quan điểm đó. Cuộc hôn nhân của mình đõ vỡ nhanh chóng vì mình không thể chịu được 1 người vợ như thế. Mình sn 1985 còn vợ mình sn 1984. Khi yêu mình nghe nói tuổi 84 là 2 lần đò. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Về ngoại hình thì nếu xếp trong thang điểm 10. Nếu mình được 8,9 thì cô ấy chỉ được 2,3 thôi. Khi hồi đầu mới quen thì cô ấy cũng tỏ ra yêu thương mình và lo lắng. Nhưng giờ mới biết là cô ấy chỉ mong có ai cưới thôi. Dần dần đén ngày cưới mình mới gần như nhận ra bản chất của 1 con người độc đoán, muốn người khác làm theo ý của mình.Mình đã định chia tay thì cô ấy nói lời lẽ xúc phạm, rồi nói giờ 2 gia đình đã đi lại rồi, anh định làm nhục tôi à. Cũng vì tình thương mình lại bỏ qua. Cô ấy học cao nhưng có lẽ không bằng một người vô học.( Xin nói thêm là mình la người chồng rất yêu vợ và chung thủy). Cô ấy về nhà chồng chưa phải làm gì, ngay cả rửa bát buổi tối mà cũng kêu chồng phụ. Thương vợ thì mình cũng phải làm thôi. Nhưng khi không hài lòng 1 cái gì là cô ấy xúc phạm mình. Mình không phải là người đàn ông nhu nhược nhưng bố mình là công an còn mẹ là giáo viên. Từ nhỏ đến bây giờ nhà mình chưa xảy ra cãi vã gì to tát cả nên mình muốn giữ thể diện cho bố mẹ. Nhưng rồi giọt nước tràn ly khi cô ta đem bố mẹ mình ra chửi tục. 4 ngày đầu về nhà chồng, đã nói chồng này nọ, mua 1 chai rượu về uống rồi nôn ói làm mẹ mình phải dọn dẹp. Mọi người đều nói mình cũng to cao, cũng khá đẹp, công việc tốt nhưng tại sao lại mù mắt mà lấy một người như thế. Buồn quá phải không các mẹ, các bố. Hôm qua đi từ thiện thấy 1 bé mồ côi bị bỏ rơi mà mình không muốn về nữa. Ai chia sẻ với thì tâm sự với mình qua yahoo: dan_ong_thuc_thu. Mong nhận được mọi lời khuyên của các mẹ, các bố.