mình sinh năm 77. đã đổ vỡ 1 lần (do chồng ngoại tình nhiều lần) và cũng hư thai 2 lần do mình bị uxtc. ly hôn 3 năm rồi nhưng vẫn chẳng tìm được cho mình một ng đàn ông có thể tin tưởng và yêu thương được, có lẽ mình bây giờ như con chim sơ cành cây cong vậy, đã vậy toàn gặp mấy ông có vợ con đàng hoàng mà cứ tán tỉnh làm mình chán càng thêm chán...


vừa rồi đi khám sk định kỳ, mình thấy uxo của mình lại tái phát sau hơn 3 năm mổ nội soi nên mình đã quyết định làm SM. bạn bè đồng nghiệp đều ủng hộ mình...mình nghĩ con cái là trời cho, vợ chồng là duyên nợ và cầu mong trời cho mình một đứa con bù bắp cho mình...mình ở 1 mình nên thấy buồn lắm


và rất tình cờ (do chủ ý của mình - trong 1 lần duy nhất không quá 60s :p ), mình đã có được cái mình mong muốn (nếu thành công mình nghĩ đúng là trời cho mình ). . hiện giờ mình đã có 2 vạch :x


Nhưng không hiểu sao. từ lúc có 2 vạch, mình lại cứ thấy bồn chồn lo lắng và thấy tủi thân... vì với tiền sử trước đây của mình, mình phải giữ rất kỹ, không được đi lai nhiều nên chỉ đi làm rồi về nhà nằm. không dám đi đâu. . mọi chuyện phải tự thân vận động nên thấy tủi thân quá (chắc do thấy xung quanh mình những ng có bầu được chồng chăm sóc, đưa đón nên thế chăng ?)


Quãng thời gian còn lại và mình biết vất vả, lo toan còn nhìu...mình mong nhận được sự động viên của các bạn / anh chị ở diễn đàn này ủng hộ tinh thần cho mình vượt qua mọi chuyện nhé


Iu các mẹ SM quá :x@};-