Em tên Thảo, sinh năm 84.


Lập gia đình được 1 tháng thì ly hôn. Chưa làm giấy đăng kí kết hôn vì chồng phạm lỗi tụ tập đánh người ở địa phương, bị công an quản lý giấy chứng minh nhân dân, phải nộp phạt 8 triệu mới được lấy giấy.


Sau khi chia tay thì em phát hiện đã mang thai 1 tháng. Bố mẹ em không từ chối em, vẫn cho em ở nhà, và vẫn muốn giữ em bé lại nuôi.


Vấn đề là bố mẹ đã già rồi, một người 60, một người 66.


Mà mẹ chồng thì cũng đã 72. Đã vậy ngoài chồng em ra, còn có 1 người anh trai đang lãnh án 6 năm, và một cậu em trai lãnh án 3 năm cũng vì tội đánh người. Mẹ chồng đi nuôi các anh bằng đồng lương hưu rất vất vả nên em không dám nhờ vã gì thêm.


Và thời gian gần đây em và chồng cảm thấy không còn phù hợp. Cuộc sống của anh ấy quá bất ổn với việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Không có cmnd anh ấy không thể xin việc làm ở đâu được.


Hiện tại thì đã có một người bạn đồng ý cho anh ấy ở nhờ nhà và làm việc cho người bạn ấy. Với điều kiện là người đó chỉ lo được cho một mình anh ấy mà thôi.


Lý do là người bạn đó cũng có gia đình, cũng chật vật với manh áo miếng cơm cho gia đình của anh ta, nếu giờ dính thêm em và con vô, anh ta không cảm thấy thoải mái, không lo nổi.


Và vì thế nên chồng đã bảo em bỏ đứa bé đi. Nhưng em không đồng ý, em sợ tội sát nhân, và bố mẹ em cũng không đồng ý, chồng em thì rất nể sợ bố mẹ em.


Sống cạnh anh ấy em luôn luôn lo sợ, không biết có bao giờ vì những người mà anh ấy đã hãm hại khi còn trẻ, mà làm liên lụy tới hai mẹ con.


Nên giờ em đã ôm con ra sống riêng với mẹ.


Em biết làm đan móc len, làm tranh gạo, đại khái là các sản phẩm thủ công.


Em cũng đã tốt nghiệp lớp 12, biết sử dụng work, excel và autocard.


Thời gian lúc trước em làm công nhân thời vụ cho các xí nghiệp, nhưng dạo gần đây em sợ ảnh hưởng tới em bé, mang vác nhiều hoặc làm ở nơi có chất độc hại không phù hợp cho bà bầu và đứa con nên giờ em chỉ xin công việc nào cho nhận hàng gia công về nhà làm.


Vì cũng phải chờ tới lúc em bé lớn lên, nên bắt đầu sớm cho quen.


Em cám ơn anh chị.