Mình hiện tại đang ở quận 10 cùng em gái. Em mình dạy nhạc, cũng ít ở nhà. Mình có bầu được 6 tuần rồi, nhà mình nóng quá không chịu nổi. Bầu bí không ăn được gì , đang bị động thai mà trưa ngủ không được vì quá nóng. Sợ ở đây thêm thời gian nữa mình ốm mất nên phải cất công đi tìm phòng hoặc tìm bạn nào cho ở ghép tầm 2tr hoặc 2tr5 ở gần quần 10 hoặc Tân Bình vì mình làm ở ngay đây. Xa quá không thể đi lại được.
Làm mẹ đơn thân thật vất vả :). Vẫn biết là mệt nhưng không nghĩ được lại gian nan như vậy. Mới trải qua 6 tuần thôi ( thật sự là mới chỉ hơn 1 tuần ốm nghén ) mà thấy khâm phục các bà mẹ đơn thân quá.Các mẹ một mình nuôi con khôn lớn.
Một mình nơi đất khách quê người, nằm ở nhà đồng nghĩa với việc thu nhập ít đi rất nhiều, sao lo được cho con đây? Có những lúc nằm nhà suy nghĩ mà tinh thần như hoảng loạn vì không ai bên cạnh chăm sóc. Em gái phải đi làm kiếm tiền, phải làm luôn công việc của mình hàng ngày.Phải cố gượng dậy vì còn một mầm sống, vì khống muốn ảnh hưởng đến con. Thấy tủi thân vô cùng. Muốn khóc vô cùng. Mấy ngày đầu ra huyết vẫn cố gắng đi làm vì không đi thì tiền đâu ra. Nhiều quá, ai cũng sợ nên phải đi khám. Phải ở nhà và phải nằm luôn cả ngày. Hai tuần nữa em gái lại đi công tác, lại nằm nhà một mình :). Con yêu, mẹ sẽ cố gắng và làm tất cả, vượt lên tất cả vì con. Hãy ở bên mẹ nhé!