Các mẹ ơi! Mình muốn ly hôn, nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào. Mình chưa nói gì với gia đình hai bên. Chỉ vì uất ức với chồng quá sức chịu đựng của mình rồi, nên mình muốn giải quyết cho nhanh. Hiện tại, mình vẫn đang sống chung cùng chồng và con gái (trước đây sống chung với gia đình chồng, nhưng nhiều chuyện quá nên vợ chồng mình đã ra ở riêng). Mình muốn thuê nhà rồi cho con đi, nhưng chị họ mình bảo không được đi. Mẹ chồng thì nói "mày mà đi là nhà tao hết trách nhiệm với mày, lúc đấy sảy ra chuyện gì thì kệ mày". Mình phân vân quá, mà cứ sống chung thế này thì chết mất. Cứ điên lên là ox lại chửi rủa, thậm chí đánh mình. Lại còn quát mắng con bé, làm nó sợ quá, cứ thấy bố là nó chạy mất dép...Mình phải làm sao đây????