Giới thiệu với cả nhà là tớ mới đơn thân, nói chung phụ nữ chúng mình không ai muốn bỏ chồng nhỉ, mình sau bao năm đắn đo suy nghĩ đau khổ bây giờ đã lấy được thăng bằng trong cuộc sống, có thể dứt bỏ được quá khứ và chỉ sống vui vẻ hiện tại tương lai.


Công việc của tôi quá bận rộn còn con nữa nên tôi thấy thế là đủ nhưng đôi lúc nghĩ đến tương lai, sau này thế nào nhỉ, giá như có điều ước tôi ước có một phép màu để có thể thay đổi được ex-husband của tôi, để con tôi có được cuộc sống đầy đủ cả vật chất lần tinh thần :Laughing:.


Nhưng mà thôi, không thế không phải là cs nhỉ? tôi vẫn sống vui vẻ với hiện tại và không hết hi vọng vào tương lai, thỉnh thoảng nghĩ đến con có xót xa một chút :Laughing:.


Cho mình join hội độc thân với các mẹ, mình sinh năm 79 mà dương 80, thấy thầy phán là sinh đầu nọ đuôi kia thế thì số lận đận, tớ trước ko tin nhưng giờ hơi chột dạ rồi đấy! nhưng mà tớ vẫn luôn ngời ngời niềm tin.


Chúc các mẹ đơn thân luôn vui vẻ!! hanh phúc và thành đạt trong năm 2009.