mình tên oanh, trên diễn đàn wtt này có nhiều sự ủng hộ của các ông bố,bà mẹ,từ những chuyện vui buồn hay gì đó cũng được mọi người đem lên đây chia sẻ.đọc các topic buồn mà lòng mình càng buồn hơn,nhất là vấn đề chồng ngoại tình,biết nói thế nào bây giờ,thôi thì lảm nhảm 1 mình vậy.mình lấy chồng gần 2 năm nay dc 1 bé gái 13 tháng,chồng mình là 1 người thuộc dạng có đồng nào xài đồng đó ,chẳng biết lo nghĩ gì,đẻ con ra mà tiền sữa lúc có lúc không ,con sắp hết sữa phải nhắc trước 3 ngày mới lo tiền mua sữa,thấy nản quá,đã thế 1 tháng 30 ngày mà nhậu hết 40 ngày rồi,sáng nhậu,trưa nhậu,ngày nào cũng nhậu,ai gọi 1 cái là đi ngay,có tiền thì nhậu ,đằng này nhậu ký sổ,có bao nhiêu thì trả nợ bấy nhiêu,bây giờ mình rất nản ,thấy hối hận vô cùng,mình quen nhau chưa đầy nữa năm thì cưới,chưa tìm hiểu kỹ ,mình đã quá vội vàng,lúc mới quen thì thấy cũng biết nghe,lấy nhau về thời gian đầu thì đồng vợ đồng chồng,từ khi có bé con ra đời thì bản tính thay đổi hoàn toàn,mình nói cái gì kg vừa ý là nạt nộ,bỏ đi nhậu,người ta nhậu còn biết đường về ,đằng này uống cho tới bến rồi gục tại chỗ,mình ở nhà thì bị mẹ chồng chửi ,nó đi thì đừng cho đi,rồi bắt mình bỏ con ở nhà để đi tìm ,chồng chưa về là ngủ không yên với mẹ chồng,nhiều đêm thức chờ đến 2,3 giờ sáng rồi vác xác đi tìm chồng là chuyện bình thường.mẹ chồng mình bị tai biến 1 nửa người do nhậu quá nhiều,bây giờ vẫn còn nhậu,cách 1 ngày nhậu 1 ngày trước khi mình vào làm dâu thì đã bị tai biếng rồi,vì vậy 2 mẹ con là bợm nhậu giống như nhau,mình đâu có sợ cực khi chăm mẹ chồng bị tai biếng,nếu sợ thì mình đã chạy mất dé khi đến thăm gia đình rồi,chỉ có ba chồng là thương mình,nghĩ lại thấy thương cho cuộc đời của mình rồi mai sẽ ra sao,nhiều lúc tức đến nhói lòng ,chẳng ai chia sẽ cùng,nhìn con mà xót,mình muốn ly dị nhưng con mình sẽ ra sao khi không có ba,nhiều lúc nghĩ quẩn muốn ngoại tình,muốn tìm 1 người biết chia sẻ cho đỡ cô đơn mà chẳng có ai,mình đã hối hận rất nhiều ,bậy giờ 2 vợ chồng sống mà như người xa lạ,không nói chuyện,mạnh ai nấy lo,ai ơi mình phải làm thế nào bây giờ ,hãy chia sẻ cùng mình....không phải mình kể xấu chồng,nói ra thì nhục chứ được gì,mình bức xúc quá,muốn cho vơi đi thôi,