Các đồng chí ạ ( các bố nhé) tôi vào trang này đã lâu. Nhưng ít nói vì các mẹ ở đây nhiều quá. Nhưng dạo này bức xúc quá.Vì sao bức xúc, chả là thế này thưa các đồng chí lão thành. Gia đình nhà tôi sống hoàn toàn theo sự điều chỉnh của cái trang website này, sau nhiều thời gian theo dõi tôi đi đến kết luận này. Có nghĩa khi đụng việc gì vợ tôi cũng nên đây tham khảo, tìm hiểu xem các mẹ khác xử lý thế nào. Cuối cùng là mang về áp dụng tại nhà mình. Từ nấu ăn. chăm sóc con, gia đình......Mà ý kiến các mẹ phong phú lắm, bởi thế trạng thái gia đình nhà tôi cũng rất nhiều cung bậc khác nhau. Đến nỗi từ một công nhân cơ khí tôi bây giờ gần đủ vốn thành nhà văn hay nhà báo viết về mảng gia đình xã hội. Nhưng cái được còn ở tận đâu đâu, còn cái chịu đựng là cả một trời ai oán. Mỗi ngày nhìn thái độ của vợ tôi. Thưa các đồng chí, thật xấu hổ rằng tôi không biết sự xử thế nào cho cô ấy vừa lòng. Cười thì cô ấy bảo hôm nay chắc gặp em nào nên mới vui thế, không nói thì cô ấy bảo chắc lại có chuyện buồn với em nào mới vác mặt thế kia về nhà. Con ốm chữa trị y như đẽo cày giữa đường. Nay thuốc này, mai thuốc kia, rồi cứ hóng hớt trên mạng cả ngày xem ai nói ở đâu bác sĩ giỏi là nằng nặc đưa con đi. Với cái lý do là nhiều người đã đưa con đến đấy...Có mục món ăn mà các mẹ bàn là cái cánh đàn ông ta thích nhất, thì chả bao giờ cô ấy xem. Ở với mẹ thì còn món này, món nọ. Ở với vợ thì chịu. Nói thì cô ấy bảo tự đi nấu lấy mà ăn ( không biết chiêu này có mẹ nào dạy không mà hiệu quả thế) . Rút cục là thưa các đồng chí lão thành, các đồng chí khác tôi đi chợ mua đồ về mà tự nấu lấy thật.Xem phim trên ti vi không bao giờ dám xem cùng vợ, vì có lần xem đến cảnh chồng đánh vợ. Thì cô ấy quay sang mắng tôi là xem cảnh đấy mắt cứ sáng ra. Còn nếu có em nào trên ti vi mình chăm chú thì lại đay nghiến là con này nó giống cái con người yêu cũ của anh. Tốt nhất là đọc sách. Mà đọc sách không đọc truyện tâm lý ,tình cảm nếu không lại là tìm kinh nghiệm tán gái. Đành phải đọc loại sách chính trị,kinh tế, lịch sử...Ngày yêu nhau thì vợ tôi chả vào đọc trên mạng những cái mục tâm sự gia đình và góp ý thế này đâu. Giờ thì tôi cứ phải vào mạng, xem trường hợp nào giống nhà mình, họ góp ý thế nào để biết mà lựa đối xử với vợ. Đôi khi bực quá, tôi định lập cái nicks giả làm mẹ nào đấy. Vào cũng góp ý này nọ cho nó bõ tức, nhưng nghĩ chưa đến lúc nên thôi.Thưa các đồng chí bố lão thành và toàn thể các đồng chí khác. Rất mong các đồng chí thảo luận và cho phương án giải quyết tình trạng đã kéo dài rất lâu trong đời sống nhân dân ta như một..nhức nhối này. Cảm ơn các đồng chí đã đọc