Chào các bạn,


Mình cũng là 1 bà mẹ đơn thân 4 năm nay rồi. Sau ly hôn, mình lao vào công việc và nghĩ rằng công việc sẽ giúp mình quên đi tất cả, mình sẽ tìm được niềm vui trong đó và không phải nghĩ ngợi gì. Lúc đầu thì đúng là như vậy, công việc giúp mình cân bằng hơn và bớt suy nghĩ hơn. Tuy nhiên, trải qua hơn 4 năm rồi, mình chợt nhận thấy điều đó là không đúng nữa, mình đang rất thiếu 1 thứ, đó chính là 1 gia đình, 1 người bạn đời bên cạnh, 1 người mà mình muốn chăm sóc, muốn sẻ chia, muốn đi suốt cuộc đời cùng. Và giờ mình buồn, mình thấy cô đơn, thấy rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian....Mình không biết điều mình hiện giờ suy nghĩ có đúng không. Nhưng hiện tại mình đang nghĩ, hạnh phúc của mình thì mình phải tự đi tìm, việc hạnh phúc tự tìm đến với mình ít lắm. Giờ mình sẽ phải chủ động đi tìm kiếm hạnh phúc, các bạn nghĩ thế có đúng không?


Nhiều khi muốn được ngồi để chia sẻ, nói ra những tâm sự của mình hoặc được nghe tâm sự của 1 người mà sao khó quá. Việc lắng nghe và được nghe với người mà mình yêu quý đã lâu lắm rồi không có, thật sự buồn và cô đơn quá.


Hôm nay buồn nên lang thang vào webtretho. Thực sự chia sẻ những suy nghĩ và nỗi buồn với các bố mẹ đơn thân. Mình hy vọng bản thân mình cũng như các bố mẹ của CLB này sẽ có những niềm vui và hạnh phúc mới trong thời gian tới. Rất mong được làm quen với các bạn và cho phép mình gia nhập hội từ hnay nhé.


Mình gửi tặng các bạn 1 bài hát "Khi người lớn cô đơn"


http://www.youtube.com/watch?v=ey4mbHyy4vQ