kêu gọi sự giúp đỡ từ các ông bố bà mẹ đơn thân, xin mọi người giúp với ạ
em xin mạn phép mở mục này ở đây để mong nhờ các bố mẹ có cùng hoàn cảnh chia sẻ và giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ này với ạ em thấy tội mẹ ấy quá các bố mẹ xem qua hoàn cảnh bạn đó nhé
Khi đã suy nghĩ thật nhiều , dằn vặt , day dứt , rồi quyết định ko cho đứa con yêu thương của mình , mà giữ nó lại bên cạnh.Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.Bố mẹ chẳng cho về nhà , công việc cũng chẳng có , tiền cũng ko . Đang túng quẫn đủ điều về cái ngày con trào đời ấy . Sợ lắm! đồ sơ sinh cũng chưa dám xin , vì biết sinh con ở đâu mà xin đồ sơ sinh , vác đi đâu được. Thời gian vừa rồi có 1 vài bài báo về chuyện tự sinh con , liệu em có tự sinh được. Mà người ta còn có cái nhà trọ để sinh , em sinh ngoài đường à . Nghĩ hoài , nghĩ mãi , vẫn bế tắc . Vậy mà bẵng đi 1 thời gian không thèm để í quan tâm, giờ anh ta quay qua bảo em sinh con rùi để con cho anh ta nuôi. Tưởng con kia nó chửa nên bỏ đứa con này , nếu cái ngày hôm đó em ok phá thai thài ngày hôm nay có còn đứa bé này để nó về nói những lời trơ tráo đó không . Hóa ra con kia nó không chịu đẻ cho nó, bảo nó đòi con của em xong con í nó nuôi cho, bùi tai nên về đòi. Em bảo nó đưa tiền cho em nó bảo không có , thế đấy , đòi nuôi con nhưng mà em chửa nó cũng chẳng lo nổi hộp sữa , nó nuôi cái thân nó chẳng xong lại còn trơ trẽn về đòi con . Mà con đó nghề của nó làm phò chuyên nghiệp bên Trung Quốc lâu năm , nó nuôi con em chắc muốn đào tạo con em nối nghiệp nó chắc. Mà thằng này cũng là phò đực , 2 đứa chúng nó ở với nhau lại nuôi con em thì cái đời con em nó như nào đây hả các mẹ. Đưa con cho cái loại í nuôi thì còn dã man hơn cả cho con vào gia đình khác . Đúng là cuộc đời, sống nó cũng không cho sống yên. Mọi người biết không , em chưa bao giờ mường tưởng là đời mình sẽ gặp cái loại đàn ông như vậy đâu , ko tiêu hóa nổi. Mà con kia đang tỉ tê thằng này lôi nhau qua trung quốc ở , chăc tính mang con em qua đấy nuôi , rồi nó cho đập đá ngáo lòi ra , hết tiền nó xui mang con đi bán , chắc thằng này cũng nghe thôi , vì nó cứ đc ăn ngon không phải làm gì thì gì nó cũng nghe mà. Ôi cái cuộc đời này , sai lầm lớn nhất đời của em là mong có con với cái loại người này đấy ( lúc đó nó chưa lộ cái bản mặt này ) . Suốt đời tự thấy nhục ....
Mong các bố mẹ chung tay giúp bạn ấy,cảm ơn cả nhà