Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Ngày xưa em mê đọc chuyện lắm. Bé mới 10, 11 t nhưng đã đọc đủ loại chuyện. Ngày xưa không có tiền mua chuyện trẻ em như bây giờ.... Xem thêm
Mình đăng ký địa điểm off lần này. Còn chị em thích ăn gì thì thông báo để mẹ cháu chuẩn bị khao nhà mới (món gì dễ dễ thui... Xem thêm
Tuổi 17 em có,nhưng để nhà bà ngoại, gà có nhưng chắc để ở TH rồi. Nhiều lúc muốn tìm lại để đọc, mà tự dưng lại thấy sờ sợ... Xem thêm
Thấy mọi người nói chuyện hồi trẻ con lại nhớ hồi xưa cũng lần đầu đọc tiểu thuyết là đọc Bá tước Mongtor Cristo (híc không biết viết có đúng... Xem thêm
Năm 10, 11t em đọc gì nhỉ? Em nhớ là mình được phép đọc 3 quyển, 1 là "Vượt côn đảo", 2 là quyển nói về Beethoven và 3 là... Xem thêm
@cả nhà: máy tính của em hiện giờ đang chặn các thể loại chat chit từ YM đến Google... em không hiểu vì sao nhưng tình hình là chưa sửa... Xem thêm
Cài Skype đê :rolleyes:
Cài lại Win đê! :cool:
Sau những ngày diễn ra sôi nổi, chương trình “Ngày hội Mỹ thuật Thiếu nhi – Đất và Người Hải Phòng” đã khép lại bằng hoạt động ĐẤU GIÁ TÁC PHẨM THIẾU NHI đầy ý nghĩa.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2026, CLB Tiếp Nối Art tổ chức chương trình “TUỔI THƠ BAY CÙNG NHỮNG CÁNH THIÊN NGA”.
Chương trình đư...
Xin chào mọi người,
Mình là người Malaysia và đã sinh sống, làm việc tại Anh nhiều năm. Hiện tại mình có công việc chuyên môn ổn định, cuộc sống khá ổn định, và ở nhà còn có một chú chó nhỏ làm bạn. 😊
S...
Meta Title: Lớp học vẽ thiếu nhi – Khơi dậy đam mê hội họa và phát triển tư duy sáng tạo
Meta Description: Tìm hiểu lợi ích của Lớp học vẽ thiếu nhi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
1. AmericanPie 2007: phụ đề TA
2. Arabela: Dịch TV
3. Bạch tuộc 1: phụ đề TA
4. Bản tình ca người lính: phụ...
Đồi gió hú: Phụ đề TA...
Nhưng 100 trang cũng là một con số rất đẹp mà. :) :)...
100 trang rồi!!!
Chị Antholozy bảo là 99 trang rồi mà sao MHA cứ thấy là 38 trang (ko biết...
Mẹ Nhím với Mẹ gâu dạo này gấu thế?
Cả nhà ơi off đi, tuần sau nhé, tuần này MHA bận...
Mình...
Rồi cuối cùng ta đã chia tay nhau
Và ngọn lửa rủa nguyền đem dập tắt.
Kẻ thù muôn kiếp của tôi...