Chào cả nhà, mặc dù so với phim Âu - Mỹ, phim Hàn thì chắc phim Việt Nam ít người hâm mộ hơn nhưng mà em vẫn mạo muội lập hội này hi vọng tìm người đồng sở thích. Em còn trẻ, vẫn thích xem phim Âu Mỹ và phim Hàn nhưng vẫn dành thời gian xem phim Việt. Phim Việt đường đại thì hơi tạp nham nên em không xem nhiều. Phim Việt Nam mà em muốn nói đến ở đây là các phim ngày xưa ấy ạ. :)


Cá nhân em thấy ngày xưa điện ảnh Việt Nam dù kĩ thuật thì chưa tốt nhưng chất lượng về kịch bản, diễn xuất của diễn viên tốt hơn nhiều. Có nhiều góc quay trong phim Việt cũ rất đẹp nhưng do máy móc thời đó còn chưa tân tiến nên giờ xem lại không thấy được hết cái đẹp của nó. Thoại trong phim cũ rất tự nhiên (hoặc do diễn xuất của diễn viên tự nhiên, nhập vai hơn bây giờ nên không thấy cách họ nói chuyện bị gượng ép hay kịch hoá).:-?


Hiện giờ em đang xem lại phim "Đến hẹn lại lên". Nội dung phim rất nhân văn, tình người. Em xem mấy lần rồi mà vẫn mê cô Nết quá! Cá nhân em thấy cô Như Quỳnh không có nét đẹp lung linh như Diễm My, Diễm Hương nhưng rất tự nhiên, dễ thương, rất Á Đông, nền nã, rất Việt Nam. :x


Post lên đây cái poster hồi ấy:


webtretho


Có bác nào cùng sở thích như em không ạ? :x