Đường vô xứ nghệ quanh quanh


Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.


Xứ nghệ nằm ngay địa đầu của vùng đất duyên hải miền trung. Nơi sản sinh ra vị lãnh đạo tài ba Hồ Chí Minh. Nói đến xứ nghệ người ta nghị ngay đến miền của gió lào, cát trắng. Người dân xứ nghệ có lẹ vì rứa mà mộc mạc, chân tình, răn rỏi…Dù ở bất kì ở mô, người ta cụng dệ nhận ra người dân xứ nghệ bằng chất dọng trầm ấm, đối với người khác tỉnh tương đối khó nghe. Tuy nhiên do điều kiện địa lý không được ưu đại, cọng với người dân ở đây chịu khó bươn chải, tha phương cầu thực nên giờ đây cọng đồng người dân xứ nghệ đã trở nên một thế lực hùng mạnh hàng đầu của miền đất hình chự S. Không nhựng rứa họ còn đi xa hơn, bay cao hơn, ra châu âu, châu á, châu vụ trụ … và cụng đang dần hình thành nên một hệ thống trên toàn thế giới. Ở miền đất chó ăn dá gà ăn sỏi ni, ngươì dân rẩt yêu thương đùm bọc nhau, dù HN hay Huế, hay SG, hay xa hơn nựa. người dân xứ nghệ họ rất yêu quý nhau, từ đó lại nảy sinh tình cảm, rồi họ yêu nhau, lập gia đình sinh con đẻ cái. Rồi họ lại cho ra 1 gia đình xứ nghệ. Ta tạm gọi đó là TINH YÊU XÚ NGHỆ. Đó là tình yêu bắt nguồi từ một miền đất, miền đất nghệ. Ta cụng rứa. Sinh ra và lớn lên ở đó. Ta cụng có một tình yêu. Miền đất yêu thương!!! Biển số xe 37 cho sự vẹn toàn (tổng 10) mạ vùng diện thoại 038 cho sự khởi đầu (tổng tịt).Ai yêu 37 hãy vô đây. Giao lưu – cùng tiến bộ.


Vietcolor