Cả nhà thân mến!


Hôm nay ngày đẹp 09/09/2009 em lãnh trách nhiệm cao cả chở gạch nâng tầng cho nhà thêm cao mãi!!! Cộng thêm là em sắp “ nhẩy ổ “ nên cũng muốn có thêm sự may mắn của nhà mình cho mẹ con em trong thời gian tới!!!


Không gì ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể gia đình 2008 yêu thương! Luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, may mắn….
.


Mọi thành viên yêu thương và đùm bọc, động viên nhau những lúc buồn, vui….chia sẻ cả vật chất < áo ấm tặng bé > và tinh thần < show ảnh bét nhè >…..


Lần lượt các chị Thủy, chị Hà, chị Kitty, chị Phương Diệp, chị Chuối, chị Hoa cỏ may…..và còn rất rất nhiều các mẹ có mong ước cháy bỏng là mang một sinh linh bé bỏng trong mình sẽ thành công và có hạnh phúc ở phía cuối con đường mà mình đang bước đi.


Các chị đã, đang được hưởng niềm vui làm mẹ, chăm sóc con cái thì luôn mạnh khỏe, con ngoan, trộm vía bụ bẫm xinh xắn và sẽ là những thành viên đáng yêu tích cực cho nhà 2008 của mình ngày càng thắm thiết!!!!


Một vài lời gửi đến nhà mình thôi ạ!!! Hí hí em cũng mong sẽ có được sự may mắn, niềm hạnh phúc và những lời chúc tốt đẹp của nhà mình trong thời gian tới đây!!!


Thân Mẹ em Đậu!:Kiss:


Nhà cũ đây ạ!!! http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=328995&page=103