Năm nay thất nghiệp, ở nhà ăn bám vợ ! Việc của em là sáng trà đá chờ vợ lên đơn hàng giao cho khách, ngày quất 2 vòng Hà Nội, tuyền thế !Mấy hôm rồi, vợ giao thêm việc trực máy tính, khách hỏi thì trả lời hết còn, hóng hớt thấy trên diễn đàn mình cũng lắm đàn ông. Đánh liều, lập hội tuyền Đàn ông. Trước thì anh em gọi là giao lưu, chém gió. Sau nếu có thời gian điều kiện thì anh em gặp gỡ giao lưu, bia bọt, bú mớm !
Trước em hay chơi bên OTF, giờ bán xe rồi, toàn lang thang phụ vợ ^^ Ngồi nhà không có ai giao lưu, đâm nhanh chán cực !Mời các bác !
Em tên Nam - Vợ lấy luôn làm tên Nick
Tuổi 84 - À quên sinh năm 84, tuổi thì ít nhưng ảnh cũng nhàu lắm rồi !
Công việc thì làm tuốt, nhưng cực kỳ đúng pháp luật, và nghiêm túc . Xưng thế cho bề nói chuyện ! Các mẹ có lướt qua thớt này, thì nhắn dùm anh xã ở nhà, hôm nào đi bia nhá !Em cám ơn !:|